"Yêu" bù sau Tết

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 24, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 435)

    Bởi lẽ, kì nghỉ Tết dài bận rộn và lo toan không bao giờ là lí tưởng để có những cuộc "yêu" tuyệt vời cả.
    Bài liên quan: "Yêu" bù sau Tết
    Oái oăm sự cố “yêu” ngày Tết
    Méo mặt vì vợ cấm yêu ngày Tết
    Sau Tết mệt lử vì vợ bắt “yêu” nhiều
    Rượu và chuyện 'yêu' ngày Tết
    Thậm chí, quá nhiều việc phải làm cộng thêm tiệc tùng liên miên khiến rất nhiều cặp đôi thú nhận rằng họ không còn thời gian và sức lực để "yêu" nữa. Vậy nên thời điểm lí tưởng nhất để “yêu bù” là khi những dư âm của Tết đã lắng xuống, mọi việc trở lại guồng quay thường ngày của nó. Thêm nữa, thời tiết ấm áp của những ngày đầu xuân rất lí tưởng để cuộc "yêu" thêm ngọt ngào. Vậy tại sao không tận hưởng “tuần trăng mật” này đi thôi, bạn sẽ nhận được rất nhiều cái lợi đấy!
    Thời điểm lí tưởng
    Những áp lực công việc cũng như cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn vào những ngày đầu năm, cộng thêm thời tiết đẹp khiến bạn nhiều ham muốn về chuyện ấy hơn, đặc biệt là sau một khoảng thời gian khá dài phải nhịn "yêu" vì Tết.
    Hoài Thu (Hà Nội) kể: “Vợ chồng mình mới cưới nên cứ nghĩ kì nghỉ Tết sẽ có thời gian “yêu” rất tuyệt vời. Nào ngờ suốt những ngày đó mình tất bật với vai trò của một cô dâu mới, nhà chồng lại ở quê nên ngày nào mình cũng phải thức khuya dậy sớm để chuẩn bị mọi việc. Tối nằm trên giường mà người mỏi nhừ, chẳng thiết làm gì hết. Hoặc có ngày rảnh rang thì chồng lại “bù khú” với mấy ông bạn đến say nhè. Thành ra cả Tết mình cứ phải “nhịn” hoài”.
    Thu kể tiếp: “Ông xã biết ý nên hết kì nghỉ trở lại thành phố là vội vã “bù đắp” cho vợ ngay. Đúng là bây giờ bọn mình mới thực sự được nghỉ ngơi và hưởng thụ, bởi đầu năm tinh thần thoải mái do không phải lo lắng nhiều việc nữa, sức khỏe cũng hồi lại sau những ngày bia rượu triền miên. Có lẽ sang năm phải rời kề hoạch “yêu" Tết sang những ngày sau đó thôi, vì dù là “yêu bù” nhưng mình thực sự có được những phút giây rất ngọt ngào...”
    Còn Hùng (Thanh Xuân) thì cho biết: “Vợ chồng mình cũng lên kế hoạch cho “chuyện ấy” rất kĩ càng trong suốt dịp Tết, và mở đầu là một đêm giao thừa thật “hoành tráng”. Khổ nỗi, khi vừa chuẩn bị “hành sự” thì pháo hoa nổ đùng đùng, trẻ con hò hét ầm ĩ rồi nhà bên cạnh mở nhạc inh ỏi. Không thể nào tập trung mà “yêu” được nên “phát súng mở màn” tiêu tan luôn. Những ngày sau đó thì đi chúc Tết rồi đi chơi mệt quá nên vợ chồng toàn ôm nhau ngủ chay luôn. Nhưng thế lại hóa hay, sau Tết mình đã “trả nợ” cho bà xã một đêm hết sức tuyệt vời. Có lẽ do nhịn lâu nên bây giờ mới thăng hoa như thế”.
    [​IMG]
    Sau Tết là khoảng thời gian tận hưởng "chuyện ấy" tuyệt vời cho hai chồng (Ảnh minh họa)
    Không gian riêng tư
    Dù không quá bận rộn khi Tết đến, nhưng chị Hòa (Tây Hồ) cũng chung “cảnh ngộ” phải nhịn "yêu" ngày Tết. Lí do chính là tại bọn trẻ. Nghỉ Tết dài nên chúng mải chơi, ngủ muộn khiến anh chị phải để mắt tới suốt. Chị kể: “Bình thường cứ học bài xong là các con tự động đi ngủ. Nhưng Tết thì khác, có lần bố mẹ đang “chuẩn bị” thì đứa lớn xông vào phòng tìm đồ chơi để quên lúc chiều. Lúc khác con bé lại mẹ nheo chui vào giữa đòi ngủ cũng bố mẹ. Sợ con thấy nên anh chị đành bấm bụng mà đi ngủ”.
    Mãi khi qua Tết mấy đứa đi học trở lại và trở về guồng cũ, cứ học bài xong là tự động đi ngủ như trước. Lúc ấy anh chị mới có không gian để làm cho cuộc "yêu" diễn ra một cách thoải mái. Chị kể, vì nhịn lâu nên những lần đó giống hệt như hồi mới cưới vậy.
    Không chỉ chị Hòa mà Thư Anh (Đống Đa) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Về quê ăn Tết với gia đình chồng gần chục ngày mà cô luôn trong tình trạng “thèm yêu”. Vì nhà chồng không chỉ đông người, mà khổ nhất là phòng vợ chồng cô ngay cạnh phòng ông bà nội. Già cả rồi nên ông bà rất ít ngủ, thành ra chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến họ tỉnh giấc. Ngày đầu tiên về vợ chồng Thư Anh đã được “khuyến cáo” là phải đi đứng nhẹ nhàng để ông bà ngủ. Kết quá là họ chẳng dám ho he gì. Chồng cô phải hứa lên hứa xuống là ra Tết, lên thành phố sẽ “bù” cho vợ. Và cuối cùng thì họ cũng đã có được những bữa “tiệc yêu” hết sức hoàn hảo sau Tết.
    Hãy tận hưởng
    Hậu Tết là thời điểm tưởng chừng như nhạt nhòa và không có gì đặc biệt. Nhưng không, bạn hoàn toàn có thể thổi bùng ngọn lửa "yêu" để có những phút thăng hoa thực sự, bởi những ngày đầu xuân rất phù hợp để “chuyện ấy” trọn vẹn đấy. Tiết trời phù hợp cộng với tinh thần thoải mái cùng vô số những điều kiện thuận lợi khác giúp cuộc "yêu" của bạn hoàn hảo hơn. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, mách thêm cho bạn vài “bí kíp” để có được những giây phút thật tuyệt vời nhé!
    Yếu tố cảm xúc: Không thể phủ nhận rằng mùa xuân đem lại cho bạn nhiều cảm xúc về mọi thứ hơn cả, và không ngoại trừ chuyện ấy. Vậy thì hãy tận dụng điều này để hâm nóng tình "yêu" giữa hai người, trước khi đi đến sự gắn bó cơ thể hết sức ngọt ngào nhé! Cũng đừng quên tạo một không gian lãng mạn để cuộc "yêu" thăng hoa hơn, như nến, hoa và một chút rượu vang thì sao nhỉ?
    [​IMG]
    Dành những không gian riêng tư, quan tâm tới "chuyện ấy" là cách để thắp lửa cho tình yêu vợ chồng (Ảnh minh họa)
    Thử những tư thế mới: Điều đó sẽ giúp bạn có cảm giác như những lần đầu gần gũi nhau vậy, nhất là sau một khoảng thời gian “dừng” chuyện đó. Đừng quên màn dạo đầu thật ấn tượng và mới mẻ nữa nhé, ví như bạn có thể ngậm một viên kẹo bạc hà, hoặc một trái dâu rồi hôn ngực và sau đó thổi vào núm ngực của nàng. Cảm giác lạnh có thể đánh thức được tất cả các giác quan và thổi bùng lên ham muốn.
    Đừng lơ là chuyện ăn uống: Có thể bạn cảm thấy chán ăn sau những ngày Tết ê hề đồ ăn thức uống. Nhưng đừng bỏ qua những món ăn giúp kích thích ham muốn như Chocolate, dâu tây, thịt bò, trứng, hàu, giá đỗ... nhé! Bởi chúng có thể thúc đẩy hormone và làm tăng sự kích thích những dây thần kinh nhạy cảm trên cơ thể, tạo hưng phấn trong "chuyện ấy".
    Cuối cùng, hãy tận dụng tất cả những lợi thế trên để tạo ra những cuộc "yêu" thật sự đáng nhớ. Để những ngày đầu xuân này giống như một tuần trăng mật thực sự vậy, bạn nhé!
    Xem thêm chủ đề: cuoc yeu, chuyen ay, Ngay Tet, yeu bu, ham muon, thang hoa, nhay cam, hung phan, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Yêu" bù sau Tết

Share This Page