Gái ngoan đã không dễ dãi lên giường

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 22, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 328)

    Có thể nói, chuyện trinh tiết của người phụ nữ vẫn luôn mà chủ đề nóng hổi được đông đảo bạn đọc quan tâm. Bằng chứng là sau bài viết “Chỉ đàn bà hư hỏng mới mất trinh”, chuyên mục Tình yêu giới tính của Eva.vn nhận về hàng trăm lời bình luận, ý kiến, chia sẻ về vấn đề này.
    Bài liên quan: Sống buông thả đừng đổ tại tình yêu
    Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh
    Dễ dãi đánh mất trinh
    Mất trinh đừng đổ mình khờ dại
    Tình nghĩa vợ chồng đâu phải ở màng trinh
    Chuyện trinh tiết của người phụ nữ thực sự tạo nên hai luồng ý kiến trái chiều, đối lập gay gắt về vấn đề trinh tiết và phẩm hạnh của người phụ nữ. Phần lớn độc giả cho rằng, nhân cách của người phụ nữ không phải chỉ do tấm màng trinh mỏng manh quyết định, nhưng cũng có không ít những người cho rằng, nếu như đoan trang, trinh trắng, người phụ nữ sẽ không bao giờ lên giường với một người đàn ông không phải là chồng mình. Vấn đề đã thực sự trở thành tâm điểm bình luận trong mấy ngày qua của mục Mỗi tuần một chuyện kì này. Eva.vn xin đăng tải những ý kiến đồng tình ủng hộ quan điểm phụ nữ đánh mất sự trong trắng là những người dễ dãi để bạn đọc hiểu thêm về lập luận này có một số người trong cuộc sống:
    Chip (ntphuc1991@...): Đừng đổ tội do "MỘT LẦN LẦM LỠ"
    "Em loại trừ những người không còn trinh tiết do vô tình va chạm hay tác động mạnh hay bị cưỡng hiếp hoặc vốn dĩ không có màng trinh., thì tất cả những người bị mất trinh tiết được cho là cái "MỘT LẦN LẦM LỠ” ấy không có gì mà phải kêu than và cũng trả có quyền trách móc ai cả. Có thể những cô gái còn trinh tiết như chị em mình có những suy nghĩ thiển cận nhưng lúc “Sướng” thì ai sướng cho, để đến lúc họ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình thì cũng đáng mà thôi. Bởi đơn giản ai cũng phải chịu trách nhiệm cho bất cứ hành động hay quyết định nào của bản thân trong cuộc đời mình. Một nhân vật trong phim cũng đã từng nói: “Nếu xin lỗi là xong thì cần đến pháp luật và cảnh sát làm gì”. Trinh tiết là phẩm giá, đức hạnh của người phụ nữ là đúng ! Không phải đúng toàn bộ. Nhưng xét cho cùng thì điều đó cũng… vẫn đúng.
    Gia đình, người lớn phải biết cách dạy con, cho con hiểu về tình yêu giới tính, thế nào là tình yêu đích thực. Và giá trị của con người nằm ở chỗ biết cách vượt qua những cám dỗ. Tình yêu phải trải qua chông gai, những dục vọng thấp hèn để gìn dữ và trân trọng nhau cho tới khi lên vợ lên chồng. Đó mới gọi là Tình yêu.
    Chắc có lẽ những người bạn gái “MỘT LẦN LẪM LỠ" không muốn ta trách họ mà họ muốn chúng ta có trách thì trách những người lớn, những người sinh ra họ chỉ biết sinh mà chưa biết dạy…Sự thật thì hay bị ném đá nhưng không sao em chấp nhận chịu hậu quả với những phát ngôn của mình".
    [​IMG]
    Giữ gìn sự trong trắng trong tình yêu thể hiện nhân cách tuyệt vời của người phụ nữ (Ảnh minh họa)
    Phan Chuyển ([email protected])
    "Trước hết tôi rất đồng tình và hoan nghênh bài viết của Đặng Thu Huyền (Bắc Ninh). Vì tôi cũng có được một hạnh phúc trọn vẹn trong đời mình. Tôi chỉ biết có một người con gái là vợ tôi bây giờ và vợ tôi cũng chỉ duy nhất biết một người con trai như tôi. Đạt được điều đó không dễ dàng mà phải do cả 2 bên đều có ý thức về hạnh phúc từ thuở ban đầu mới tránh và chống được những cám dỗ từ bên ngoài trên đường đời của mình. Tôi không quan niệm chỉ con gái mới phải giữ sự trinh tiết mà phía con trai cũng phải giữ sự trinh tiết của mình suốt đời thì sẽ có một hạnh phúc trọn vẹn nhất, đẹp nhất của tình yêu lứa đôi đời mình.
    Chúng tôi cưới nhau từ khi rất trẻ, tôi 23 tuổi còn vợ tôi 18 tuổi nhưng cho đến nay vợ chồng có thể có lúc giận nhau nhưng chưa hề cãi nhau và nói bất cứ một câu tục tĩu nào. Chúng tôi cũng chỉ sinh con từ khi Nhà nước chưa thành lập cơ quan dân số. Bây giờ các con đều có gia đình riêng và sống riêng. Vợ chồng tôi vẫn ngủ chung chăn, chung giường và vẫn cười đùa với nhau như ngày xưa. Bí quyết của chúng tôi là phải biết tôn trọng lẫn nhau. Chồng không coi vợ là cấp phó, còn vợ không coi chồng là tay sai. Tôi là một con người năng động biết đủ cầm, kỳ, thi, họa và thể dục, thể thao. Còn vợ tôi cũng đạt đủ công, dung, ngôn, hạnh. Tuy lương tôi cao hơn gấp đôi lương vợ nhưng muốn mua gì cũng đều trao đổi được vợ đồng ý tôi mới mua, không thể cậy mình trình độ cao hơn, tiền nhiều hơn mà làm theo ý mình. Về đối ngoại tôi bầu vợ làm bà chủ, còn tôi chỉ là cố vấn. Tất nhiên muốn vợ chồng hòa hợp thì hai bên có lúc cũng phải nhân nhượng nhau hoặc chấp nhận nhau. Nhưng đây là sách lược chứ không phải giả tạo, mới tạo được sự đoàn kết vợ chồng cao nhất và tất nhiên sẽ có hạnh phúc nhất. Kể cả quan hệ tình dục vợ chồng cũng phải thực hiện đúng chỗ, đúng lúc bảo đảm tuyệt đối sự tự nguyện không thể có gò ép trong sinh hoạt vợ chồng. Ngoài hạnh phúc, chúng tôi còn có niềm tự hào về tình yêu đôi lứa của mình. Mỗi người chỉ sống có một lần, cố gắng sống cho tốt nhất trong khả năng có thể của mình".
    Nguyễn Nam (langtu1612@...): Bài viết rất đúng thực tế mà lại bị “ăn đá”, phải chăng “gái hư” rất nhiều?
    "Tôi đồng với bài viết vì nó nói rất đúng so với thực tế. Còn những người ở đây bình luận theo nghĩa cố ý ngụy biện mà thôi. Các chị nói người ta vơ đũa cả nắm nhưng các chị lại chọn tất cả đàn ông vào để đổ lỗi, không thể chấp nhận được."
    Bi (kellysweet_s@...):Hay
    "Chào chị, sau khi đọc bài viết của chị, em thấy rất hay. Dĩ nhiên bản thân em cũng là con gái và em thấy quan niệm của chị nói là đúng. Giá như họ nghĩ sâu nghĩ xa hơn và giá như họ có can đảm để nhận những lỗi lầm mình gây ra thì sẽ không còn những chị em phải đánh mất đi cái quý giá nhất của người con gái. Cuộc sống mà, luôn có 2 ý kiến trái chiều, nhưng suy nghĩ em chọn là giống chị. Em chỉ mong những ai chưa từng trải thì hãy suy nghĩ kĩ trước khi làm. Còn những ai đã lỡ đánh mất nó thì hãy quên "Quá khứ không đẹp thì dẹp sang 1 bên, càng nghĩ càng đau thôi kệ nhau mà sống " các chị nhé. Chúc chị mãi hạnh phúc với cuộc sống hiện tại!".
    Người đến từ hôm qua (daiduongluonxanh@...)
    "Những chị em phụ nữ khi đọc xong đều phản ánh cho rằng bạn còn trinh là một điều cổ hủ vì bạn là một người phụ nữ chính chuyên biết giữ mình, chỉ những ai sống dể dãi và buông thả với bất cứ đàn ông nào. Nhưng các bạn có nghĩ, nếu các bạn không cho thì đố gã đàn ông nào mà đụng được đến cơ thể bạn. Có chơi thì phải có chịu, chứ đừng đổ thừa do mình sai lầm, mỗi người mỗi số phận, mà xã hội giờ tìm những người còn trinh khi kết hôn sẽ rất hiếm như bạn vì tình yêu giờ cũng theo cũng chạy theo những điều kiện sống từ vật chất để đánh đổi tất cả dù sau này đau khổ vẫn chấp nhận ..."
    Mèo (QuymienVH@...): Chị nói rất hay
    "Chị nói rất hay. Tại sao cùng là con người, cùng là con gái, người ta cũng có người yêu và thậm chí cũng có 2, 3 mối tình và có mối tình đến 3, 4 năm, người ta cũng có ham muốn xác thịt chứ nhưng sao người ta vẫn giữ gìn được còn những cô gái kia thì tìm lí do để biện minh cho mình. Tôi không lên án hay cho là họ hư hỏng nhưng họ là những cô gái dễ dãi lên giường, yêu là lên giường, hành động theo bản năng, thậm chí với cả mấy người đàn ông".
    Zem (ntmkem@...)
    "Tôi nghĩ bài viết này chẳng có gì sai cũng chẳng có gì là tự đắc của người viết cả. Tự đắc về việc giữ gìn trinh tiết cho người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình chẳng có gì sai. Phụ nữ phải biết tự bảo vệ và trân trọng bản thân mình. Các bạn nói cái gì mà cổ hủ, cái gì mà lạc hậu, tân tiến quá mà để đánh mất chính bản thân mình thì tân tiến làm gì?"
    Phúc trần (manhtrangcuoirung_262001@...)
    "Bài viết quá hay, xã hội bây giờ vẫn còn đâu đó những người phụ nữ như chị, thật đáng ngưỡng mộ, cảm ơn bài viết".
    Phúc trần (manhtrangcuoirung_262001…)
    "Đọc tất cả những comment này cho thấy phần đông không tán thành bài viết này, chứng tỏ phần đông con gái thời nay sống buông thả và dễ dãi và sẵn sàng lên giường với bất kỳ đàn ông nào. Riêng tôi thì bài viết này rất hay, hy vọng sẽ có nhiều bài viết tương tự như vậy nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ ngày nay, cảm ơn bài viết".
    [​IMG]
    Sự nữ còn trong trắng xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người mình yêu (Ảnh minh họa)
    Thu trần (havang_20042003@...)
    "Mất trinh vì ngủ với người đàn ông khác khi anh ta chưa, đang và sẽ không phải là chồng của mình thì đừng nên mang bất cái " Danh" của thứ "Tình" gì ra để nguỵ biện cho việc làm đáng xấu hổ đó. Có làm có chịu, kêu than làm gì? Trên đời vẫn còn nhiều cô gái đức hạnh lắm!".
    Hoàng hoa (HOANGHOA0404DK@...)
    "Bài viết rất hay, phân tích rất đúng. Tôi cũng rất ghét cái kiểu con gái hư hỏng ấy rồi lại than trời, khổ sở khi lấy chồng. Các bạn cần chịu trách nhiệm với việc mình làm".
    Only you (van.ngoncoffee@...)
    "Mới nghe thì hơi khó chịu nhưng nếu đọc kỹ thì bạn nói rất đúng. Tôi ủng hộ suy nghĩ đó. Like!"
    Xuân (xuank309kx@...)
    "Những lời lẽ của chi thật đáng trân trọng, thật thất vọng cho lớp trẻ bây giờ sống buông thả hư hỏng, ấy thế mà còn ngụy biện rằng "anh yêu tôi hay yêu cái màng trinh kia?”. Họ thậm chí còn không phân biệt được rằng "trinh tiết" và màng trinh là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Cảm ơn chị rất nhiều với bài viết này!"
    Minh minh (minh-minh@...)
    "Quá hay, tôi đã đọc nhiều bài viết về chuyện trinh tiết, toàn lời lẽ ngụy biện. Nay đọc bài này tôi thấy toại nguyện!"
    Kill love (truongzx@...)
    "Tôi nghĩ người viết bài đúng. Những bạn đọc xong bài viết không biết có phải bị động chạm đến mình hay không mà “ném đá” người viết bài. Tôi không cần nói nhiều chỉ nói một câu rằng những người không còn trinh trắng kia khi lấy chồng sẽ hiểu, đành rằng những người trong trắng chưa chắc đã hạnh phúc và những người mất trinh chưa chắc bất hạnh nhưng số đó là ít. Công nhận có những người trong trắng đến khi về nhà chồng nhưng trước đó yêu và quan hệ với nhiều người nhưng chưa đến mức làm chuyện đó để bị mất trinh. Riêng tôi chỉ cần biết người vợ từ khi biết yêu đến khi lấy chồng chỉ biết một người".
    Xem thêm chủ đề: trinh tiet, pham hanh, nhan cach, trong trang, phu nu, mat trinh, de dai, buong tha, hu hong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Gái ngoan đã không dễ dãi lên giường

Share This Page