Gần 40 tuổi tôi mới biết “mùi” yêu

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 21, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 346)

    Lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình rung động trước một cô gái cũng là khi tôi bước sang tuổi 38.
    Bài liên quan: Gần 40 tuổi tôi mới biết “mùi” yêu
    Phái đẹp vụng về khi hò hẹn
    50 sự thật về đàn ông phụ nữ nên biết
    Nỗi đau tình đầu bao giờ mới nguôi?
    Nói ra mọi người có thể không tin nhưng cho tới lúc này, tôi chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Không hiểu vì tôi vô duyên, không đẹp trai hay bản thân tôi không biết cách gây ấn tượng mà tới giờ chưa một cô gái nào có ý định tiến tới cùng tôi. Thú thật, những năm tháng qua tôi cũng chẳng lấy làm buồn vì điều đó ngoại trừ việc luôn bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, lấy vợ. Tôi lao vào học tập, làm việc và những điều đó là thú vui, đam mê lớn nhất của tôi. Chính vì vậy mà tôi chưa từng biết tới tình yêu hay có người yêu.
    Công bằng mà nói tôi không phải người có ngoại hình xấu xí hay kém thông minh, ra ngoài, mọi người bảo tôi mọi cái đều tốt chỉ tội là quá khờ và hình như không thích phụ nữ. Mỗi lần như vậy tôi chỉ cười xòa vì không biết giải thích như thế nào. Nhưng khổ nỗi suốt những năm tháng đi học, đi làm, vì đặc thù ngành học cũng như công việc mà nơi tôi học tập, làm việc toàn nam giới, có vài chị nữ giới thì cũng đều có gia đình. Bởi vậy tôi bằng lòng với sự độc thân của mình suốt 38 năm qua.
    [​IMG]
    Lần đầu tiên tôi thấy mình rung động trước một người con gái (Ảnh minh họa)
    Thế rồi tôi bắt đầu thấy tim mình đập loạn xạ, hồi hộp không tả nổi khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô bé đó. Có lẽ là bởi vì cô bé ấy có đôi mắt thật đẹp, hút hồn. Một cảm giác rất xao xuyến chạy toàn cơ thể tôi nhưng rồi tôi kết thúc cảm giác đó bằng một thứ cảm xúc khác hụt hẫng hơn khi cô bé ấy chào tôi bằng Chú. Sau vài phút choáng ngợp qua đi, tôi bỗng nhận ra đúng là xét về tuổi đời, tôi đáng tuổi chú của cô bé thật. Nhưng không hiểu sao tôi lại cứ có cảm giác muốn gần gũi, muốn nghe cô bé nói cười nhưng không phải với tư cách một người chú với cô cháu gái mà như một người đàn ông bên cạnh cô gái của mình.
    Cô ấy làm cùng công ty với tôi, tuổi đời mới vừa tròn 22. Trước nay tôi vẫn nghĩ mình sẽ chọn một người con gái chín chắn, trưởng thành và thùy mị làm vợ nhưng không hiểu sao trước sự nhí nhảnh, ngây thơ và hồn hiên của cô ấy tôi lại bị cuốn hút mạnh mẽ tới vậy. Tôi luôn kiếm mọi cớ trong công việc để có cơ hội ra đứng gần, bàn bạc, trao đổi với cô bé ấy. Tất nhiên, tôi không cho phép mình làm điều gì xúc phạm tới cô bé, chỉ là tôi muốn được ngắm nhìn gương mặt dễ thương và dáng vẻ hồn nhiên đó mà thôi.
    Tôi thấy mình bắt đầu có những thay đổi lạ. Tôi ném tất cả những chiếc áo sơ mi màu trung tuổi đi mà thay vào đó là những chiếc áo với gam màu sáng, sặc sỡ hơn. Thay vì chiếc quần âu với đôi giày đen già nua, tôi cũng thử khoác lên mình chiếc áo phông, quần jean và đôi giày thể thao. Toi tìm mọi cách để khiến mình trẻ hơn, tự tin hơn khi ở bên cô ấy. Đôi lúc nhìn mình trong gương tôi cũng cảm thấy ngại vì sự thay đổi chẳng giống với tính cách của mình chút nào nhưng không hiểu điều gì khiến tôi cứ muốn như vậy. Chưa bao giờ tôi nặng nề vấn đề tuổi tác cho tới khi gặp cô ấy tôi mới thấy ghét cái tuổi 38 của mình vì nó làm tôi thấy quá già so với cô ấy, nhất là khi cô ấy cất tiếng gọi tôi bằng chú.
    Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là chút lạ lẫm, mới mẻ vì cô bé có khuôn mặt xinh xắn nên dễ gây thiện cảm mà thôi nhưng càng về sau tôi càng nhận ra rằng mình thực sự yêu cô ấy vô cùng. Tôi rất muốn bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy nhưng tôi lại sợ người ta đánh giá. Tôi sợ người ta nghĩ một “lão già” như tôi ham hố gái trẻ, rồi “giăng bẫy” cô ấy. Nhưng quả tình tôi yêu cô bé ấy thật lòng chứ không phải vì bất cứ điều gì khác.
    [​IMG]
    Tôi phải làm gì để bày tỏ được tình cảm của mình với cô ấy? (Ảnh minh họa)
    Giờ đây tôi không biết làm cách nào để nói lên tình cảm của mình. Tôi sợ bị cô ấy từ chối hoặc cô ấy nghĩ sai về con người tôi. Không biết bao lần tôi muốn gọi cô ấy bằng từ “Em” nhưng không sao thốt lên lời. Nhiều hôm thấy mấy người đồng nghiệp trẻ tuổi tán tỉnh, gần gũi cô ấy là mặt mũi tôi cứ nóng bừng lên y hệt đứa trẻ tức giận vì bị đứa khác cướp mất gói kẹo mình thích. Tức là vậy nhưng tôi nào có làm được gì ngoài việc tối đó về bỏ cơm, mặt buồn rượi và rầu rĩ.
    Tôi rất sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận lời yêu một người nào khác, không hiểu lúc đó tôi sẽ như thế nào nữa. Xung quanh cô ấy giờ có biết bao chàng trai trẻ trung, lãng mạn, biết cách chiều lòng cô ấy, còn tôi thì giống như người của một thế hệ khác vậy. Những điều nên làm để lấy lòng con gái tôi cũng rất vụng về, muốn làm nhưng lại ngượng vì thấy mình đã quá tuổi để thể hiện như vậy. Chỉ có tình yêu chân thành là điều duy nhất tôi tự hào có thể dành cho cô ấy trọn vẹn mà thôi. Tôi muốn nói cho cô ấy biết tình cảm của mình, dù có thể cô ấy sẽ không đồng ý đi chăng nữa nhưng tôi cần phải nói ra. Nếu cứ mãi trong tình cảnh này tôi nghĩ mình sẽ nổ tung vì bí bách. Nhưng quả thực cái rào cản “chú – cháu” khiến tôi không sao có thể mở lời được.
    Lần đầu tiên tôi viết thư mong mọi người cho tôi một gợi ý để tôi có thể bày tỏ được tình cảm với người con gái mình yêu thương. Mong mọi người hãy giúp tôi để tôi có được tình yêu, có được người mình yêu, tôi thực sự đang rất khổ tâm.
    Gã Khờ (trungnguyenvn@...)
    Xem thêm chủ đề: tinh yeu, vung ve, manh tinh vat vai, chan thanh, cuon hut, rung dong, lan dau biet yeu, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Gần 40 tuổi tôi mới biết “mùi” yêu

Share This Page