Sau Tết mệt lử vì vợ bắt “yêu” nhiều

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 499)

    Nhịp sống hàng ngày đã trở lại sau Tết được vài hôm. Trong những câu chuyện bàn tán lúc trà dư, tửu hậu chủ đề về mấy ngày Tết vẫn được bàn luận sôi nổi. Ngoài những câu chuyện về chuyện ăn Tết ra sao, đi đâu, chơi gì, tâm trạng hào hứng, phấn khởi như thế nào, có thể nói, vấn đề tế nhị giữa hai vợ chồng trong mấy ngày Tết cũng là một chủ đề được “thăm hỏi” nhiệt tình giữa bạn bè, đồng nghiệp.
    Bài liên quan: Sau Tết mệt lử vì vợ bắt “yêu” nhiều
    Méo mặt vì vợ cấm yêu ngày Tết
    Gợi ý chuyện 'yêu' cho ngày đầu xuân mới
    Oái ăm muôn chuyện Tết về "nhịn yêu"
    Chỉ mong đến Tết để được chồng “yêu”
    Cũng vì vậy mà tới lúc này, nhiều ông chồng mới cười ngoác miệng kể về “chuyện ấy” của hai vợ chồng với đủ thứ tâm trạng hỉ, lộ, ái, ố. Bên cạnh những người chồng méo mặt, ngán ngẩm vì mấy ngày Tết “ăn chay” thì than ôi cũng có không ít những ông khóc dở mếu dở chỉ vì chuyện vợ “tận thu” mấy ngày Tết.
    Cả năm xa cách, Tết về vợ “tận thu”
    Trường hợp của vợ chồng Điển, Hòa là một trong những ví dụ tiêu biểu cho chuyện các cặp vợ chồng vì đi làm ăn mà buộc phải xa cách nhau. Tất nhiên, sự xa cách về mặt địa lí đó kéo theo cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng vì thế mà gián đoạn. Âu cũng là nỗi khổ tâm không ai muốn nhưng cũng chẳng có cách nào thay đổi được. Chính bởi thế, một năm, có vài ngày Tết ở nhà để vợ chồng gần gũi nhau và nó cũng là lúc khiến những ông chồng xa nhà lâu ngày như Điển nửa mừng, nửa lo.
    Công việc của Điển quanh năm vất vả xa nhà. Mặc dù cả hai vợ chồng còn khá trẻ, nhu cầu và ham muốn trong “chuyện đó” cao nhưng vì miếng cơm manh áo nên cũng đành chấp nhận. Xa cách lâu ngày càng làm cho ham muốn và nỗi nhớ nhung, khao khát trong hai vợ chồng lớn hơn gấp bội. Cả năm, đôi vợ chồng trẻ chỉ mong tới Tết để vợ chồng có cơ hội bên nhau, khỏa lấp những ngày xa cách. Tuy nhiên, khi về nghỉ Tết luôn tồn tại hai điều: buồn, vui lẫn lộn.
    Vấn đề nằm ở chỗ, Hòa là phụ nữ nhưng ham muốn trong chuyện ấy của cô rất cao. Hơn nữa, vợ chồng lại xa cách lâu ngày nên mấy ngày Tết chồng về, hầu như Hòa không cho chồng đi đâu, để hai vợ chồng có thời gian “tranh thủ yêu”. Vì yêu thương vợ, hiểu và thông cảm cho sự nhớ nhung đó nên Điển luôn cố gắng đáp ứng nhu cầu cho vợ. Chính bản thân Điển cũng khao khát thế nên vài lần “yêu” đầu hai vợ chồng rất cuồng nhiệt, hăng say. Nhưng cái gì quá cũng không tốt. Vì bị vợ “tận thu” quá mức nên chỉ có mấy ngày Tết mà anh mệt phờ cả người.
    [​IMG]
    Vợ chồng xa cách, Tết về vợ tranh thủ "chuyện yêu" (Ảnh minh họa)
    Điển không ngại ngần tâm sự: “Thú thực mình cũng hiểu được tình cảm và nỗi niềm của vợ. Mình cũng thế mà thôi, xa cách lâu ngày ai chẳng khao khát “chuyện ấy”. Nhưng khổ nỗi, với phụ nữ, họ có thể cố gắng “yêu” mà không mất quá nhiều sức lực chứ nam giới thì mất sức lắm. Có mấy ngày Tết, không hôm nào vợ để cho mình nghỉ ngơi một chút. Hôm nào cô ấy cũng muốn làm “chuyện đó”. Mình rất mệt, hơn nữa về nhà được vài ngày, cũng muốn có thời gian đi thăm thú họ hàng, bè bạn nhưng thành ra cũng không được vì chẳng được. Nhưng nếu nói ra vợ không hiểu lại tưởng mình chán vợ, bên ngoài có cô nọ cô kia nên về nhà không thiết đến vợ nữa. Chính vì vậy, dù rất mệt mỏi nên mình đành cố gắng cho qua vậy”.
    Quanh năm vợ bận, Tết rảnh mới nghĩ “chuyện yêu”
    Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vợ chồng Điển nhưng vấn đề của vợ chồng Thắng, Trâm lại đến từ việc Trâm quá bận rộn với công việc.
    Trâm là một người phụ nữ khá thành đạt trong cuộc sống. Nhưng đồng nghĩa với điều đó, cô cũng bận rộn tối ngày. Hầu như Trâm luôn chỉ lên giường với tâm trạng mệt mỏi vào lúc đêm muộn, chính bởi thế, chuyện “ấy” của hai vợ chồng không thực sự được như mong đợi. Thật may, chồng Trâm là một người hiểu và thông cảm cho vợ. Anh biết công việc mà cô đang làm là vì muốn ổn định kinh tế cho gia đình nên mới như vậy nên dù chuyện chăn gối chưa thực sự thỏa mãn nhưng tuyệt nhiên chồng cô không hề than trách mà luôn động viên vợ cố gắng hoàn thành tốt công việc.
    Một năm, chỉ có quãng thời gian nghỉ tết là Trâm được nghỉ ngơi thư thái một chút. Đó cũng là chuỗi thời gian Trâm quan tâm được tới chồng nhiều hơn. Hai vợ chồng đã có những phút giây thực sự hạnh phúc, ngọt ngào bên nhau. Quả thực niềm vui đó khiến Trâm luôn muốn hai vợ chồng “ân ái”. Hậu quả là chồng Trâm mệt lử vì chiều vợ. Đây không phải năm đầu tiên chuyện chăn gối của vợ chồng Trâm rơi vào cảnh “no dồn đói góp” như vậy. Mấy ngày Tết với người khác thì béo tốt ra nhưng riêng với chồng Trâm thế nào mặt mày cũng phờ phạc. Cũng đã nhiều lần anh muốn từ chối vợ nhưng thương vợ cả năm vất vả, có vài ngày Tết bên chồng lại bị từ chối nên chồng cô không nỡ. Nhưng tới năm nay, không thể để tình trạng này kéo dài mãi được vì nó sẽ gây mất cân bằng. Hơn nữa, hai vợ chồng cả năm “chuyện ấy” không đều cũng là điều anh không mong muốn. Vì vậy năm nay chồng Trâm bàn với cô, bỏ bớt công việc, không ôm đồm nữa để dành thời gian cho gia đình, vợ chồng vì dù sao kinh tế cũng đã ổn định hơn. Nghe chồng phân tích, Trâm hiểu ra vấn đề và hứa sẽ thay đổi để không tiếp diễn tình trạng này trong năm tới.
    [​IMG]
    Không muốn chồng nhậu nhẹt, vợ "giăng bẫy" chồng bằng "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)
    Ghét chồng say rượu, ép “yêu” cho mệt lử
    Câu chuyện của vợ chồng Thúy, Tùng lại ở một góc độ hoàn toàn khác. Tùng vốn có tính ham vui, ưa nhậu nhệt nên hầu như năm nào mấy ngày Tết Tùng cũng say bí tỉ. Bực mình vì thói quen đó của chồng, năm nay Thúy nghĩ ra một tuyệt chiêu cai rượu cho chồng bằng “chuyện ấy”.
    Chả là mỗi khi hai vợ chồng “yêu” xong, Tùng thường ngủ mê mệt, thậm chí có sấm đánh bên tai cũng không hề hay biết. Đấy là chưa kể đêm nào “yêu” hai hiệp là y như rằng gần như cả ngày hôm sau Tùng chỉ dành để ngủ, nhất là vào những ngày nghỉ thì khó mà lôi được Tùng dậy. Nắm được đặc điểm này của chồng, năm nay Thúy quyết tâm ép chồng “yêu” thật nhiều để không còn sức đâu mà tham gia mấy cuộc nhậu nhẹt với cánh bạn chí cốt nữa.
    Suốt mấy ngày Tết, dù trời lạnh nhưng hôm nào Thúy cũng ăn mặc gợi cảm, hấp dẫn để chồng không cưỡng lại nổi sự thu hút đó. Vậy là đúng như kế hoạch, “con mồi” đã “sập bẫy”. Mỗi đêm, Thúy khiến chồng phải “yêu” tới hai hiệp thành thử sáng hôm sau Tùng lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì nên những cuộc hẹn họ nhậu nhẹt tất nhiên Tùng chẳng thể nào tham dự. Và kế hoạch của Thúy coi như đắc thắng.
    Chỉ có vài ngày Tết mà Tùng trông mệt mỏi, phờ phạc thấy rõ. Nhưng khổ nỗi vợ đã giăng bẫy thì khó lòng thoát được cái bẫy về "chuyện ấy". Có nhiều hôm cố tình từ chối thì bị vợ giận. Thành thử hết tết, Tùng đi làm nhận tới tấp những lời trách móc từ đồng nghiệp vì tội “theo vợ bỏ cuộc chơi”. Tùng cũng chỉ còn biết cười trừ vì chẳng làm sao có thể giải thích nổi.
    Xem thêm chủ đề: chuyen ay, ngay Tet, vo chong, met lu, thoa man, cuoc yeu, ham muon, khao khat, xa cach, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Sau Tết mệt lử vì vợ bắt “yêu” nhiều

Share This Page