"Có tiền, có quyền lấy gái trinh"

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 403)

    Sau khi bài tâm sự Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh được đăng tải trên chuyên mục Tình yêu giới tính, Eva.vn nhận về hàng trăm lời bày tỏ quan điểm, chia sẻ ý kiến về bài viết cũng như quan niệm về vấn đề trinh tiết của phụ nữ. Những ý kiến trái chiều nhau xoay quanh câu chuyện này đã tạo ra một chủ đề nóng, thu hút nhiều người quan tâm. Không ít người thẳng thắn đồng tình với quan điểm của anh Trần Hồng Thái trong bài viết, cho rằng người phụ nữ khi bước vào hôn nhân cần phải giữ gìn được sự trong trắng của mình. Hầu hết những người đưa ra quan điểm này đều cho rằng trinh tiết là yếu tố quan trọng nhất để đánh giá phẩm chất của một người phụ nữ:
    Bài liên quan: Độc giả: Phụ nữ và nỗi đau trinh tiết
    Vợ chỉ cần biết đẻ, không cần phải trinh tiết
    Mất trinh: bao giờ thôi là bi kịch?
    Tấm màng mỏng manh và bi kịch lớn
    Hủy hôn vì vợ sắp cưới không "ra máu"
    Phong (phong_vuduy83@...): Bạn nói rất hay!
    Cứ trinh tiết là thiên hạ lại loạn cả lên. Đúng ra anh chàng này cũng hơi quá. Nhưng anh ta nói cũng không sai bởi vì anh ta xác định nếu sau khi quan hệ mà cô gái ấy còn trinh thì anh ta sẽ lấy làm vợ. Như vậy, anh ta cũng có trách nhiệm chứ không phải là vô trách nhiệm. Anh ta đẹp trai, có tiền, thì có quyền lấy gái còn trinh thôi.
    Quang (minhquang5677@ ): Cá tính và thẳng thắn
    Đọc xong bài viết của bạn, mình thấy bạn rất cá tính đặc biệt vô cùng thẳng thắn trong lý trí! Điều mình thắc mắc là bạn thật sự cần lời khuyên hay bạn đã có sẵn câu trả lời trong đầu và chỉ muốn chia sẻ câu chuyện tình cảm của bản thân này để nhận ra con người thật của chính mình - điều mà bạn đang né tránh?
    Lời khuyên nhé: Chia tay cô ấy đi, dứt khoát vào và hãy tìm người nào không lên giường với bạn. Kinh nghiệm của bản thân mình là người con gái nào sẵn sàng trao hết cho bạn khi yêu thì khó mà còn cái ấy để làm vợ bạn lắm. Chúc bạn có lựa chọn đúng đắn và gặp đc người vợ tương lai mong muốn! Anh chàng tham lam nhưng rất cá tính.
    Hiếu (hoangtuxaphong14@...): Còn tùy "mất" như thế nào?
    Còn tùy cô gái đó mất đi sự trong trắng như thế nào nữa lúc đó quyết định có tha thứ, bỏ qua hay không. Nếu cô ta tự nguyện dâng hiến cho người khác trước đó thì không thể chấp nhận dược. Mình phải chịu trách nhiệm với việc mình làm chứ. Mình là người đúng mực nên cũng muốn người phải sống như thế. Đó là luân thường ở đời. Mình có thể yêu nhung không sẽ không bao giờ cưới cô gái mất trinh đó và sẽ theo dõi cô ấy suốt cuộc đời.
    Sky (bluesky852003qb@...): Đàn ông ai chẳng muốn lấy vợ còn trinh
    Tôi thấy suy nghĩ của bạn hơi cực đoan một tý nhưng cũng chẳng sao, nếu đó là mục tiêu của bạn, bạn có thể sẽ thực hiện được. Nhưng bạn có thể sẽ có những nuối tiếc khi bỏ qua một con người mà bạn yêu thật lòng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều rằng mong muốn của bạn cũng là mong muốn của phần lớn đàn ông phương Đông, dù ít ai khi kết hôn được lại hoàn hảo như thế!
    [​IMG]
    Nỗi đau của người phụ nữ lầm lỡ, trót đánh mất đi đời con gái (Ảnh minh họa)
    Hải (namhai.th1402@...): Quan điểm của bạn như thế là đúng!
    Tôi đồng tình với quan điểm của bạn. Một người phụ nữ chính chuyên, ngoan hiền sẽ không bao giờ lên giường với đàn ông. Dù họ có bao biện rằng đó là vì tình yêu, vì hết mình yêu thương người yêu thì đó cũng chỉ là sự ngụy biện cho sự dễ dãi của họ mà thôi. Tôi cũng không thể nào chấp nhận một cô gái không còn trong trắng làm vợ.
    Phương Mai (ngothao032012@...): Tôi đồng tình với quan điểm của bạn.
    Đọc xong bài viết của bạn tôi đồng ý với ý kiến của bạn. Nhưng sau này bạn có con con của bạn là con gái và cũng gặp trường hợp như bạn giái của bạn bây giờ. Là một người cha bạn sẽ nghĩ thế nào. Tôi mong bạn đừng nên cân nhắc một chút nhé!
    Bên cạnh một số ít tỏ ra đồng tình với nhân vật trong bài tâm sự, phần lớn độc giả gửi thư về đều tỏ ra rất bức xúc, giận dữ trước quan điểm được cho là ích kỉ, thiển cận thậm chí còn bị gọi là tồi tệ khi đánh giá người phụ nữ mất trinh là không ra gì. Những ý kiến này chiếm đông đảo số lượng người gửi thư về:
    Lê Vi (baxa_obama2009@...): Tình cảm vợ chồng hạnh phúc là do sự hòa hợp
    Chào bạn, đọc bài của bạn tôi thấy bạn là người đàn ông mang quan niệm cổ hủ. Tình cảm vợ chồng hạnh phúc hay không phụ thuộc phần lớn vào sự hòa hợp và chuyện tình dục chiếm tới 70% hạnh phúc gia đình. Bạn yêu một người mà bạn thấy hài lòng nhưng chỉ vì cô ấy mất trinh thì bạn lại có tư tưởng kinh bỉ, chính những tư tưởng đó khiến cho tình cảm của bạn có khoảng cách với người yêu bạn, bên cạnh đó là sự kinh bỉ của bạn dành cho người yêu, đó là thứ tình bẩn chứ không phải là tình yêu. Bạn đã từng yêu nhiều đối tượng, có cô nào còn trong trắng hiến dâng tình cảm cho bạn chưa? Con người sống với nhau bằng tình cảm chân thành và sự bao dung thì mới thanh thản và đạt được hạnh phúc. Khi tình người chen lấn vào bởi thứ tình bẩn đó là sự ích kỷ, đố kị thì tình cảm con người biến thành những nỗi đau. Chúc bạn hạnh phúc với những gì bạn chọn.
    Hải yến (haiyentrieu001@...): Chào anh Thái!
    Đọc xong bài viết của anh tôi không thấy có được sự thông cảm với anh, thấy bức xúc thì ít mà buồn cười thì nhiều. Buồn cười vì thói ích kỷ đến mức không thể chấp nhận được của anh. Tôi hỏi anh nhé: bình thường khi nhận được cái gật đầu đồng ý làm người yêu của cô ấy, anh không mất nhiều công sức để đưa cô ấy lên giường, vậy trong vòng 1 tháng đó anh đã tìm và hiểu được gì người ta? Nếu cô ấy còn trinh thì anh sẽ cưới cô ấy làm vợ, anh sẽ được và mất gì trong cuộc hôn nhân đó? Tôi nghĩ 1 tháng thì anh mới có thể biết họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, quê quán , bố mẹ ở đâu, làm gì thôi chứ anh chả hiểu được tình cảm, con người cô ấy thế nào cả. Vậy lấy nhau về rồi chia tay hay khi đưa người ta lên giường rồi mới hiểu được con người cô ấy nếu thấy không hợp thì đường ai nấy đi? Vậy người đàn ông đến sau anh nếu người ta cũng như anh thì cô ấy sẽ ế chồng à?
    [​IMG]
    Quan trọng là phẩm chất của cô gái ấy chứ không phải bởi tấm màng trinh mỏng manh (Ảnh minh họa)
    Tôi nói ra như vậy không phải đồng tình với việc con gái nên quan hệ trước khi lấy chồng nhưng anh Thái à, tấm màng trinh sinh học mỏng manh đấy không nói lên được giá trị đạo đức, lối sống của người phụ nữ. Quan trọng là tình yêu, sự tôn trọng và cách sống, cách đối nhân xử thế như thế nào thôi. Khi yêu không ai là không muốn được đi với người mình yêu đến hết cuộc đời tuy nhiên cuộc đời lắm chữ NGỜ, có thể do hoàn cảnh gia đình, do những hiểu lầm đáng tiếc chưa kịp lý giải... Anh là đàn ông, anh ngủ với bao nhiêu người rồi anh nói anh không mất gì, anh đòi hỏi người làm vợ anh phải còn trinh tiết? Anh có quyền đòi hỏi tuy nhiên đọc cách viết của anh tôi thấy anh là 1 người đàn ông có lối suy nghĩ quá thiển cận, cách nhìn người và nhìn đời của anh quá ngắn. "Ghét của nào trời trao của ấy". Anh cứ ngẫm xem đời anh ra sao? có khi lại lấy được cô gái đi vá trinh kiếm chồng nhé. Rồi xem người vợ anh cố gắng tìm kiếm được sẽ sống, đối xử với anh, gia đình sẽ như thế nào? Hãy xem những người con gái anh đã đi qua và khi biết ng ta không còn trinh thì anh đã hắt hủi , lợi dụng quan hệ xác thịt với người ta , người ta sẽ sống với người đàn ông biết vị tha, với hạnh phúc tròn trịa như thế nào nhé ?
    Quốc Đặng (quocdangscat@...): Thế kỉ 21 rồi, trinh tiết đâu còn quan trọng nữa!
    Theo tôi một người con gái còn hay mất trinh không quan trọng! Giờ đã là thế kỉ 21 rồi, đâu còn như thời phong kiến nữa! Rất nhiều đàn ông khi yêu cứ đòi hỏi người con gái trao cái ngàn vàng cho mình nhưng nam nữ đã bình đẳng rồi, nếu người con gái đòi hỏi người yêu còn trinh trắng thì sao nhỉ? Thật lòng tôi cũng rất muốn người mình cưới làm vợ còn trinh trắng, nhưng nếu cô ấy đã trót mất đi cái quý giá nhất của người con gái thì tôi vẫn sẵn sàng chấp nhận. Điều quan trọng là nhân cách của cô ấy thế nào và cô ấy có thật sự yêu mình hết lòng không. Nếu đó là người con gái dễ dãi thì tôi không bao giờ chấp nhận. Nhưng nếu do một lý do nào đấy chính đáng ( ví dụ cô ấy yêu một người thật lòng nhưng do một điều gì đó bất khả kháng mà họ không nên vợ nên chồng chẳng hạn). Tôi nghĩ Bạn Trần Hồng Thái nên suy nghĩ cho thấu đáo để không mất đi hạnh phúc của mình.
    Anh trần (trieu_tinh_ngoc_2987…): Chỉ có kẻ tồi mới thử tình yêu bằng cách lên giường kiểm tra trinh tiết
    Chào anh! Tôi mạo muội nói thẳng với anh rằng anh là một người đàn ông thiếu suy nghĩ. Vì anh dám khẳng khái nói một câu rằng không lấy người mất trinh. Vậy anh đến với một cô gái vì mục đích gì? Anh không quan tâm cô ấy đẹp, tính nết thế nào, công việc ra sao liệu anh có sống được không? Thật ra, mấy vấn đề này trên báo bàn luận đầy ra đó. Tôi nghĩ rằng bất kỳ người nào đọc đến chuyện của anh cũng sẵn sàng “ném đá” anh, không quan trọng người đó là ai. Tôi hy vọng cô ấy sẽ sớm tìm được người đàn ông xứng đáng hơn anh. Anh cũng là một người chẳng ra gì khi thử tình yêu bằng cách lên giường và kiểm tra trinh tiết.
    Nhật kha (phamnhatkha_85@...): Tôi cảm thấy xấu hổ vì có người đàn ông như anh!
    Bản thân tôi là 1 người đàn ông,nhưng khi đọc bài viết của anh với tiêu đề ´´ Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh ´´ lại cảm thấy xấu hổ, nhục nhã thay cho tất cả đàn ông trong cái xã hội này và không bao giờ tôi dám đọc lại lần thứ 2.
    Tôi giả dụ rằng,cô ấy vẫn còn trong trắng và anh đã được hưởng cái màng trinh đó thì lấy gì cam đoan rằng, thời gian sau anh sẽ rước nàng về dinh ? Hay lại nhổ nước bọt mà buông lời lẽ rằng cô ta quá dễ dãi ? Lời nói của anh tất cả đều phản nghịch với nhau đấy!
    Thứ 1 : Anh nói rằng anh là người đào hoa và đã lên giường với những người yêu trước, trong tình trường anh chưa bao giờ thất bại và dĩ nhiên 1 điều thực tế rằng “anh cũng không còn trinh”, tôi nói đúng không? Nếu đã như vậy, anh lấy tư cách gì mà buộc vợ của mình phải còn trinh? Vì anh là đàn ông, còn vợ anh là đàn bà sao? Đây là thời buổi gì rồi mà anh còn cái suy nghĩ lạc hậu và coi trọng trinh tiết ! Bản thân mình đã không to tát gì rồi thì cũng đừng đòi hỏi người ta cao quá.
    Thứ 2 : Từ đâu mà anh biết được rằng,cô ấy đã mất trinh? Nếu anh là 1 thằng đàn ông đứng đắn đàng hoàng thì cớ gì lại muốn lên giường cùng người yêu trước hôn nhân? Trừ khi anh cũng là 1 kẻ muốn “ăn bánh” miễn phí!
    Thứ 3 : Anh hết lời khen ngợi cô ấy giỏi giang, xinh đẹp, hoàn hảo trong mắt mọi người và anh cũng đã yêu cô ấy vì những điều như vậy, thậm chí là lên giường với cô ấy nhưng khi nhận ra rằng, cái ngàn vàng anh không hưởng được thì tất cả những thứ tốt đẹp về cô ấy anh phủi sạch. Tôi hỏi anh, cái ngàn vàng của cô ấy trong mắt anh là cái nết hay tấm màng mỏng sinh học đó? Nếu anh đã coi trọng chữ trinh thì tại sao lại tỏ ra yêu thương và cho người ta hy vọng nhiều như thế?
    [​IMG]
    Tình yêu là sự đồng điệu của hai tâm hồn (Ảnh minh họa)
    Thứ 4 : Người vợ mà anh lấy có thể không xinh, không giỏi, không giàu nhưng quyết phải còn trong trắng. Cứ cho rằng anh sẽ cưới được 1 người vợ như thế nhưng anh có dám chắc chắn trong quá trình sống với nhau, cô ta sẽ không có những lần ngoại tình, bay bướm cùng những người đàn ông khác như anh đã từng trước đó? Người ta hay nói, thà lấy đĩ về làm vợ còn hơn lấy vợ về làm đĩ, anh có hiểu câu nói đó không? 1 người con gái vì chữ trinh đã mất mà níu kéo, năn nỉ, khóc lóc cầu xin tình anh, yêu anh hết lòng như thế anh vẫn chưa thỏa mãn sao? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho người yêu của anh đấy !
    Chính tôi cũng là 1 người đã không ít lần đi quá giới hạn với các cô gái, ai còn ai mất với tôi đó không phải là điều đáng quan tâm, cái chính là phải xác định được rằng mình yêu vì cái gì, là tâm hồn, cốt cách hay yêu cái thân xác của người ta. Mỗi người có 1 suy nghĩ riêng về chuyện tế nhị ấy nên tôi cũng không hy vọng nhiều anh sẽ thay đổi quan niệm lạc hậu đó. Nhưng đứng trên lập trường của 1 người đàn ông, tôi nghĩ 2 chữ trách nhiệm cần phải được sử dụng ngay lúc này.
    Quả thực, câu chuyện về vấn đề trinh tiết luôn khiến nhiều người phải suy nghĩ và trăn trở. Có người với cái nhìn bao dung, sẵn sàng chấp nhận và yêu thương những người con gái lầm lỡ mất đi đời con gái. Nhưng cũng có không ít người một mực phủ nhận đức hạnh của người phụ nữ nếu họ không còn trong trắng. Mỗi người đều có một cách suy nghĩ, một nhận định về điều này, nhưng có một thực tế rằng, đằng sau những lời bàn luận, đánh giá của người đàn ông, nỗi đau và tình yêu của nhiều người phụ nữ trót sai lầm là có thật.
    Xem thêm chủ đề: trinh tiet, mat trinh, trong trang, doi con gai, nhan pham, loi song, de dai, sai lam, noi dau, bao dung, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Có tiền, có quyền lấy gái trinh"

Share This Page