Cụ ông sống lại sau chẩn đoán 'chết' 

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Feb 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 315)

    Bác sĩ chẩn đoán không qua khỏi, ông Mừng (79 tuổi, Khánh Hòa) được người thân đưa từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa về nhà lo hậu sự. Khi rút ống thở ôxy ra khỏi người, ông cụ tỉnh lại.
    Anh Nguyễn Văn Hoàng, con trai ông Nguyễn Văn Mừng cho biết, đêm 18/2, ông được bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa chẩn đoán bị nhồi máu não, xẹp phổi, tâm phế mạn… tiên lượng không thể qua khỏi. Người nhà xin đưa bệnh nhân về nhà lo an táng. Tuy nhiên, về đến nhà, khi rút ống thở ôxy, nước truyền ra khỏi người ông Mừng thì ông đưa tay theo khiến những người có mặt một phen hoảng hốt.
    [​IMG]
    Ông cụ Mừng (phải) được con chăm sóc sau khi tỉnh lại. Ảnh: Tường Vi.
    “Sau đó ba tôi chỉ vào ống thở. Khi rút ống thở ra, con cháu chúng tôi vỗ mạnh vào lưng ông nôn đờm ra hết, rồi ông dần tỉnh lại”, người con trai tường thuật.
    Theo người nhà, trưa 17/2, ông Mừng uống lon nước tăng lực xong thì ngã ra bất tỉnh và được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Một ngày sau, bác sĩ chẩn đoán không qua khỏi nên gia đình xin cho ông xuất viện để đưa về nhà lo an táng.
    Chiều 19/2, ông Mừng đã nói chuyện và ăn uống được nên người nhà rất phấn khởi.
    Trao đổi với báo chí, bác sĩ Cao Việt Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là trường hợp có thể xảy ra khi tiên lượng của bác sĩ không chuẩn. Bệnh viện sẽ ghi nhận và kiểm tra lại trường hợp này.
    Tường Vi
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cụ ông sống lại sau chẩn đoán 'chết' 

Share This Page