Hôi của - bệnh vô cảm khó chữa

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Nov 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 341)


    <p> Giữa tháng 10, một người đàn ông tại quận 3, TP HCM, bị trộm móc túi, đánh rơi hàng chục triệu trên đường. Nhiều người dân tranh thủ xông vào nhặt tiền rơi bỏ túi mình. Ảnh: <em>FB Người Sài Gòn.</em></p>

    <p> Tháng 7, ôtô chở bia ngang qua quận 12, TP HCM, thì gặp tai nạn, 1.200 chai bia bị người đi đường cướp sạch. Ảnh: <em>FB Người Sài Gòn.</em></p>

    <p> Sự việc tương tự xảy ra giữa tháng 3, hàng chục người dân xúm vào "hôi" dầu nhớt khi xe tải chở dầu bị lật trong khi lưu thông trên quốc lộ 1A. Ảnh: <em>PetroTimes</em>.</p>

    <p> Tháng 8/2012, xe tải chở hơn 20 tấn thức ăn hỗn hợp dành cho vịt lật nhào xuống ruộng tại Bình Định. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người dân xông vào giành đồ trên xe. Ảnh: <em>VTC</em>.</p>

    <p> Tháng 4/2012, xe chở dứa bị lật ngửa do thắng gấp trên quốc lộ 1A qua huyện Duy Tiên, Hà Nam, và không thoát khỏi màn thu nhặt dứa rơi vãi của người dân xung quanh. Ảnh: <em>FB Người Hà Nội.</em></p>

    <p> Cuối tháng 7/2011, xe tải chở hoa quả bị lật tại Quảng Bình, nhiều người dân xông vào lượm lặt đồ vương vãi đem về nhà ăn hoặc bán. Ảnh: <em>VTC</em>.</p>

    <p> Hôi của xảy ra tại quận 5, TP HCM, vào giữa tháng 6/2011, khi nạn nhân làm rớt số tiền trong khi giằng co túi xách với bọn cướp. Nhiều người qua đường xông vào nhặt tiền trước ánh mắt thẫn thờ, bất lực của người gặp nạn.&nbsp;Ảnh: <em>FB Người Sài Gòn.</em></p>

    <p> Tháng 4/2011, chiếc xe tải chở dưa hấu bị tai nạn lật, dưa rơi tung tóe trên đường. Người dân xúm lại nhưng không phải giúp đỡ người lái xe gặp nạn, mà tranh thủ nhặt hoa quả mang về nhà. Ảnh:<em> Wordpress.</em></p>

    <p> Đầu năm 2011, xe tải bị tai nạn lật, hàng trăm thùng bia trên xe đổ tràn ra quốc lộ 1A đoạn qua cầu Bến Thủy, Nghệ An. Nhiều người dân lợi dụng sự cố mang các thùng bia về nhà làm của riêng. Ảnh: <em>FB Tin nhanh</em>.</p>

    <p> Tranh giành bia và nước giải khát trong một tai nạn lật xe trên quốc lộ 1A cuối năm 2009.&nbsp;Ảnh: <em>FB Người Hà Nội.</em></p>


    PGS.TS Lê Quý Đức, Viện Văn hóa phát triển, Học viện Chính trị - Hành chính TP HCM, nhận định có thể xem hành vi hôi của như hành động nhỏ nhưng lại thể hiện một vấn đề trầm trọng trong ý thức của một bộ phận người Việt Nam: Tâm lý tiểu nông, tiểu kỷ, tàn dư của nền kinh tế sản xuất nhỏ.

    Nhiều người khi thấy xe chở xăng, bia, hoa quả gặp tai nạn bị lật đổ hàng hóa, nghĩ rằng đó là của công; cộng thêm tâm lý thấy người khác lao vào nhặt nhạnh, mình cũng phải làm theo kẻo mất phần. Không ít người vì tham chút lợi nhỏ đã coi thường tính mạng bản thân và người khác, liều lĩnh tranh giành với đám đông. "Để trị căn bệnh này, không chỉ dựa vào kinh tế, xã hội, mà còn phải giáo dục thay đổi nếp nghĩ của người dân trong suốt thời gian dài", TS Đức chia sẻ.

    Theo Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, những người hôi của người bị nạn sẽ bị phạt từ 5 triệu đến 7 triệu đồng.

    Mai Mai

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Hôi của - bệnh vô cảm khó chữa

Share This Page