Bị phụ tình, gái ngoan thành hỏng

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Oct 24, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 295)

    Từ một cô gái trong trắng, ngây thơ, chỉ vì bị phụ tình, bị lừa dối mà rất nhiều cô gái đã hủy hoại cuộc đời mình bằng một lối sống lệch lạc. Để rồi chính cách sống đó của họ đã đẩy họ đến tận cùng của bế tắc và bi kịch:

    Bài liên quan:

    Đàn bà hư hỏng không có quyền chọn chồng

    Tôi chỉ ước được hư hỏng vì anh

    “Chỉ đàn bà hư hỏng mới mất trinh”

    Một lần "hư hỏng"


    Gái ngoan hư hỏng vì bị phụ tình

    18 tuổi Linh yêu lần đầu. Một cô bé ngây thơ, trong trắng, sống thiếu thốn tình cảm của cha đã vội vã tin vào những lời đường mật của một người đàn ông lớn tuổi. Sự cay đắng đã đến với Linh khi mà cô trao dời con gái của mình cho “người yêu” chưa đầy 1 tháng, anh ta liền trở mặt. Linh trở thành một “món quà” mà người yêu cô dùng để tặng cho một người bạn khác sau khi đã “hưởng thụ” chán chê.

    Khi bị bạn trai lừa vào khách sạn, chuốc cho say rượu, sáng hôm sau Linh tỉnh dậy và thấy bên mình là người đàn ông khác. Linh biết người đó. Đó là một bạn của người yêu cô. Cô gọi điện cho bạn trai để cầu cứu thì nhận dược những tiếng cười ha hả. Đó là một dấu chấm hết cho những ngày tháng sống mơ mộng với tình yêu đầu của Linh. Sau nỗi đau đó, Linh trượt dài trong sự hư hỏng. Linh đã đánh mất mình.

    [​IMG]

    Bị lừa tình, Linh sống buông thả trong tình yêu và trở thành gái bao của nhiều người đàn ông (Ảnh minhh họa)

    Kể từ khi bị lừa gạt, bị chiếm đoạt, Linh sống như một cô gái làng chơi. Cô lên giường với bất cứ gã đàn ông nào mà cô thích, tất nhiên, cô không cần tiền. Cô làm thế chỉ để tự hủy hoại mình. Linh cảm thấy mình nhơ bẩn, không còn gì để mất. Vì vậy dù mới quen hay thân thiết, cô đều gật đầu khi họ gạ gẫm chuyện tế nhị. Đám thanh niên nhắc đến cô với để thỏa mãn nhục dục nhưng mỗi khi ai đó hỏi về một mối quan hệ nghiêm túc họ đều lắc đầu ngao ngán: “Ai mà đi rước cái thứ đó về làm vợ”.

    Trong con mắt của mọi người Linh là một loại con gái hư hỏng và đốn mạt. Không ai hiểu ẩn sau hành động nông nổi đó là một nỗi đau mà cô đã phải trải qua. Một thời gian dài trượt trong lối sống lầm lạc, Linh nghiện hút ma túy. Và để có tiền thỏa mãn thú vui đó, Linh lên giường với đàn ông vì tiền. Vậy là từ một người con gái ngây thơ, trong trắng, cuối cùng Linh đã phải giam hãm tuổi xuân của mình trong trại phục hồi nhân phẩm.

    Khi được hỏi về quá khứ, nước mắt Linh không ngừng tuôn rơi: “Em đã phải chịu điều đau khổ nhưng để tình cảnh này xảy ra là lỗi do em. Giờ hối hận thì mọi chuyện cũng quá muộn màng”.

    Giật mình vì bố bạn trai từng là người tình của mình

    Thủy đã từng mất 5 năm để yêu và chờ đợi một người đàn ông. Cô đâu có ngờ, đó lại là một cuộc tình dựa trên sự lừa dối. Anh ta lừa cô còn độc thân để chiếm đoạt những gì trong trắng nhất mà cô có. Hơn 5 năm, Thủy yêu và cung phụng người yêu để chờ đợi một đám cưới. Thủy có nằm mơ cũng không thể tin được rằng cô bị lừa lâu đến vậy. Hóa ra người mà cô yêu bao năm qua đã có vợ và một đứa con gái ở quê. Khi biết được tin đó, cũng là lúc Thủy đang mang thai đứa con với anh ta.

    [​IMG]

    Bàng hoàng phát hiện ra bố của người yêu chính là tình nhân năm xưa từng cặp bồ (Ảnh minh họa)

    Dù bắt người yêu phải chịu trách nhiệm nhưng anh ta giũ bỏ tất cả. Một thân một mình trên thành phố, dù không muốn nhưng Thủy đành chấp nhận bỏ đứa bé vì không thể lo cho con một cuộc sống hạnh phúc. Sau cú sốc tinh thần đó, Thủy căm hận đàn ông và không còn mặn mà với tình yêu. Cô chỉ còn suy nghĩ muốn “chơi bời” chứ không xác định. Đặc biệt, cô nảy sinh suy nghĩ muốn làm kẻ thứ ba của những gã chồng “trốn vợ đi chơi trống bỏi”.

    Thủy có ngoại hình xinh xắn nên khi đi làm cô dễ dàng lọt vào mắt xanh của phái mạnh cùng công ty. Thủy biết, trong số những kẻ tán tỉnh mình, có nhiều người đã có gia đình nhưng cô bất chấp tất cả. Cô thích biến họ thành những con rối trong tay mình. Thủy cặp bồ với một ông đã có vợ để moi tiền. Thủy cảm nhận được ông ta rất mê mình nên cô “chiều” người tình từng ly từng tí. Cũng nhờ có tài ăn nói, nịnh nọt và không bao giờ “từ chối” người tình mà Thủy cũng tích lũy được một khoản tiền không nhỏ.

    Cho tới khi cô thấy động tĩnh vợ của người tình đang hằm hè, đòi “xử lí” kẻ cướp chồng cũng là lúc Thủy chấm dứt mối quan hệ với người tình già. Sau người đàn ông đó, Thủy còn cặp với một vài người nữa nhưng thời gian không dài. Thủy dần cảm thấy mệt mỏi với những cuộc tình chớp nhoáng và muốn tìm cho mình một tấm chồng.

    Thủy đã từng nghĩ cuộc sống ưu ái cho cô khi cô gặp được Bắc. Sau hơn 1 năm quen nhau, Thủy chính thức nhận được lời tỏ tình của Bắc. Anh là người điềm đạm, chín chắn, nên cô thực sự hạnh phúc khi được anh yêu. Thủy cũng thú thật về chuyện mình không còn trong trắng (tất nhiên là với lí do dành tặng cho người yêu đầu, còn quá khứ không vẻ vàng đó Thủy che giấu) nhưng anh vẫn không chê trách vì cho rằng đó là chuyện đã qua.

    Yêu nhau hơn một năm, Thủy cũng từng nghe Bắc nói về chuyện gia đình anh lục đục, bố mẹ sống ly thân chỉ vì bố vướng vào mối tình với một cô ả. Thủy nghe giật bắn mình lo sợ nhưng cô vẫn không thể nào nghĩ rằng đó lại là chính mình. Chỉ tới khi Bắc lần đầu dẫn cô về ra mắt, nhìn bức ảnh chụp cả gia đình treo ở chính giữa nhà, Thủy đã vội tìm cách cáo từ. Sau lần đó, cô trốn biệt tăm và nói lời chia tay không giải thích. Dù rất đau đớn nhưng Thủy không có đủ can đảm để xuất hiện trước mắt anh. Đó là sai lầm của cô và giờ cô đang phải trả giá cho những gì mình đã làm.


    Xem thêm chủ đề: phu tinh, loi song sai lam, hu hong, gai hu, sai lam trong tinh yeu, cap bo, chia tay, Tinh yeu, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, tam su, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, the gioi phu nu, bao phu nu, eva

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Bị phụ tình, gái ngoan thành hỏng

Share This Page