Lớp học nuôi hy vọng cho người khuyết tật

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Oct 16, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 361)

    Cô Lê Thị Hòa (giáo viên trường Tiểu học Đông Sơn, Chương Mỹ) là người thành lập lớp tình thương này. Cô nói: “Đầu tiên, tôi mở lớp với một vài em khuyết tật trong làng ngay tại nhà mình, rồi ngày càng nhiều các em ở nơi khác đến xin học”. Trong một lần đi lễ chùa Hương Lan, cô thấy ngôi chùa có khuôn viên rộng rãi, mát mẻ nên đã đề nghị với sư trụ trì Thích Đàm Liên cho lớp đến đây học nhờ, sư thầy vui vẻ đồng ý.

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Lớp học nuôi hy vọng cho người khuyết tật

Share This Page