Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 418)

    Có lẽ những người biết tôi và cô ấy sẽ cho rằng tôi là một thằng điên khi từ chối cưới một người con gái gần như hoàn hảo tới như vậy.
    Bài liên quan: Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh
    Vợ mất trinh, chồng cay cú đi cặp bồ
    a>

    Vợ cắt tay giả máu trinh
    Trót mất trinh, bị đánh không dám bỏ


    Tôi không phủ nhận sự hơn người của cô ấy, nhưng yêu thì có thể được còn cưới thì tôi không bao giờ chấp nhận. Dù cho cô ấy có hoàn hảo tới mức nào đi chăng nữa tôi cũng không đồng ý, đơn giản, vì cô ấy thiếu một thứ: Sự trong trắng. Mà đời này, không bao giờ tôi lấy một người con gái mất trinh làm vợ.
    Chúng tôi yêu nhau cũng được hơn năm. Đó là một cô gái học hành tử tế, công ăn việc làm ổn định và vô cùng xinh xắn. Cô ấy cũng rất khéo léo. Trong mắt nhiều, cô ấy là một hình mẫu lí tưởng. Và tất nhiên, với những ưu điểm đó, cô ấy chiếm được cảm tình của tôi. Khiêm tốn mà nói, tôi là một gã điển trai và đào hoa. Từ trước tới giờ, tôi chưa từng thất bại lần nào mỗi khi có ý định tán tỉnh một ai đó. Và lần này cũng không phải là ngoại lệ.
    [​IMG]
    Ngay lần đầu quan hệ, tôi đã biết cô ấy không còn trong trắng (Ảnh minh họa)
    Chỉ mất khoảng thời gian hơn 1 tháng, tôi đã đánh đổ gục cô nàng. Cũng giống như nhiều mối tình trước, chỉ cần sau cái gật đầu đồng ý làm người yêu của cô ấy, tôi chẳng mất nhiều công sức để đưa được cô ấy lên giường. Nhưng ngay trong lần đầu tiên đó, tôi đã biết, sẽ chẳng bao giờ có cái viễn cảnh tôi cưới cô ấy về làm vợ. Mối tình này chẳng qua rồi cũng là bèo nước gặp nhau thôi. Kinh nghiệm của một người đàn ông đủ cho tôi biết cô ấy không còn trong trắng.
    Tôi không gặng hỏi cô ấy về chuyện đó. Tôi chỉ cần biết điều đó thôi đã là quá đủ rồi và khi tôi đã xác định không cưới xin thì cô ấy “mất” với ai, từ bao giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi vẫn tiếp tục yêu cô ấy. Chúng tôi vẫn đóng vai trò là người yêu của nhau. Cô ấy có vẻ hạnh phúc thực sự khi bên tôi, còn tôi vì không xác định cưới nên tôi cố gắng đối xử tốt với cô ấy cho phải đạo. Dù sao, khi yêu, cô ấy cũng hết mình với tôi.
    Cho tới hôm qua khi cô ấy đề cập tới chuyện cưới xin, tôi đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình. Với tôi, vợ không nhất thiết phải quá xinh đẹp, giỏi giang, hay làm ra lắm tiền nhiều của nhưng nhất quyết phải còn trong trắng. Đàn ông như bọn tôi, có thể khi yêu, quan hệ với cô này, cô nọ thì được bởi vì xét cho cùng bọn tôi đâu có gì để mất. Còn riêng là phụ nữ, đã mất trinh, đã trao đi sự trong trắng cho thằng đàn ông khác thì khi đến với mình chẳng khác nào mình là người ăn của thừa cả.
    [​IMG]
    Không đời nào tôi chấp nhận lấy một cô gái mất trinh làm vợ (Ảnh minh họa)
    Tôi không phải thằng ngố để không biết cô ấy “còn” hay “mất”. Ngay lần đầu tiên quan hệ tôi đã biết. Sau đó khi nghe cô ấy kể về mối tình 3 năm với người yêu cũ là tôi biết tỏng cô ấy đã trao những gì quý giá nhất của mình cho hắn. Bởi thế mà không đời nào tôi lấy cô ấy làm vợ dù cho so với người ngoài, cô ấy thực sự là một sự lựa chọn thông minh. Nhưng ai cần những điều đó thì cần, còn tôi, nhất quyết vợ phải còn trong trắng. Tôi không phải thẳng đểu cáng lợi dụng có được người ta rồi thì ruồng rẫy. Thú thực, từ trước tới nay tôi đã yêu vài người và tất nhiên tôi cũng đã đi quá giới hạn với họ. Tôi luôn xác định, nếu khi quan hệ, cô ấy còn trong trắng, nhất quyết tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Nhưng chẳng hiểu số tôi đen đủi hay đàn bà bây giờ ngày một dễ dãi mà tôi chưa từng gặp cô nào còn trong trắng khi đến với tôi.
    Khi nghe tôi nói như vậy, cô ấy gào khóc và nói tôi tệ bạc. Cô ấy nói rằng tôi ích kỉ, khóc lóc trách cứ nhưng rồi cuối cùng cô ấy lại cầu xin tôi hãy chấp nhận cô ấy vì cô ấy rất yêu tôi. Cô ấy hứa sẽ là người vợ tốt để chuộc lỗi. Tôi thực sự rất khó nghĩ. Những cô gái trước, sau một thời gian yêu và biết họ không còn trong trắng, tôi đều tìm cách để chia tay và mọi chuyện cũng qua đi nhẹ nhàng. Nhưng chưa bao giờ có cô gái nào vật và vì tôi như lần này bởi thế mà tôi thật khó lòng dứt ra được. Bây giờ, tôi không biết làm thế nào để chấm dứt mối quan hệ này. Tôi cũng rất yêu quý cô ấy nhưng nói đến chuyện lấy nhau thì không vì cô ấy đã mất trinh. Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện tình cảm của mình đây? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên.
    Trần Hồng Thái (thaitran84@....)

    Xem thêm chủ đề: mat trinh, trong trang, hon nhan, phu nu, tinh cam, lan dau tien, di qua gioi han, ich ki, khoc loc, sai lam, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Không đời nào tôi lấy vợ mất trinh

Share This Page