Chán chồng, mê giai có vợ

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Sep 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 355)

    Chị Thanh Bình thân mến!

    Em hiện tại có một vấn đề băn khoăn không biết lựa chọn thế nào, mong chị tư vấn giúp em để em có cho mình một lối đi chính xác.

    Bài liên quan:

    Vợ sắp cưới phải lòng trai Tây

    Chồng là thợ mộc, vợ phải lòng đồng nghiệp

    Bị vợ úp sọt, tôi phải đi ngoại tình

    Ngoại tình chẳng qua vì thiếu sex


    Em năm nay 26 tuổi. Hiện đã lấy chồng được hơn 2 năm. Trong 2 năm qua người chồng của em không coi em ra gì. Anh ấy coi trọng đồng tiền hơn em. Hai năm qua em vẫn sống vẫn chịu đựng những cơn la mắng của anh ấy. Cho đến một ngày, em đã đem lòng yêu 1 người nhưng người đó có gia đình. Bọn em yêu nhau và đến với nhau rất thật lòng vì gia đình anh ấy cũng không được hạnh phúc.

    Cuộc tình vụng trộm của chúng em cuối cùng cũng bị phát hiện. Khi biết em quyết định yêu anh ấy, chồng em biết chuyện đã xin lỗi và mong em tha thứ những gì trước đây chồng em đã gây ra. (Chồng em đã từng bắt em đã bắt em phải phá thai 2 lần ). Tình cảm của em bây giờ không còn yêu chồng em nữa. Còn người em yêu (anh ấy cũng yêu em ) lúc nào cũng quan tâm tới em. Anh ấy nói chờ anh ấy 1 thời gian rồi sẽ tổ chức đám cưới. Em yêu anh ấy, lúc nào em cũng nghĩ đến anh ấy. Còn chồng, em đã không còn tình cảm gì nữa rồi. Bây giờ em cũng không biết phải như thế nào nữa. Chị hãy cho em một lời khuyên! Em xin chân thành cảm on chị! (Em gái)

    [​IMG]

    Mặc dù mới cưới nhau 2 năm nhưng chúng em không hạnh phúc, chồng em coi trọng tiền bạc hơn tình cảm vợ chồng (Ảnh minh họa)

    Trả lời:

    Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang đứng trước ngã ba đường của tình cảm. Em không còn yêu thương người chồng tệ bạc của mình và có tình cảm với một người đàn ông nhưng điều đáng nói là ở chỗ anh ấy cũng đã có vợ.

    Em đang vướng vào một chuyện tình hết sức éo le và nếu không tỉnh táo em sẽ có quyết định sai lầm. Chị xin chia sẻ với em những gì em đã phải trải qua trong cuộc hôn nhân với người chồng tệ bạc đó. Tuy nhiên, em cần phải hiểu rằng hiện tại cả em và người đàn ông mà em yêu đều đang bị ràng buộc vì các em là người có gia đình, pháp luật không cho phép các em bởi pháp luật. Dù em không hạnh phúc hay anh ấy không yêu vợ thì cả em và anh ấy đều là những người có gia đình. Pháp luật không đứng về phía các em. Em cũng không có quyền và không nên làm tổn thương người vợ của anh ấy.

    [​IMG]

    Không còn tình cảm với chồng, em phải lòng người đàn ông có vợ (Ảnh minh họa)

    Do đó, trước tiên, em cần phải giải quyết cuộc hôn nhân của mình. Em cần phải có lựa chọn cho cuộc sống của mình. Nếu như thực sự em không còn tình cảm với chồng, những bất đồng trong hôn nhân không thể nào hàn gắn được thì ly hôn là điều nên làm. Hôn nhân là nơi mà ở đó người làm vợ, làm chồng được hạnh phúc, yêu thương và trân trong nhau. Khi những điều đó không tồn tại, cả hai nên giải thoát cho nhau.

    Ly hôn không có nghĩa là em có thể đến với người đàn ông kia vì anh ấy vẫn là người có vợ. Em hãy giữ một khoảng cách nhất định, chờ đợi anh ấy giải quyết vấn đề của mình. Em không nên giữ mối quan hệ thân thiết khi anh ấy vẫn là chồng của người khác. Đừng biến mình thành người có lỗi trong cuộc hôn nhân của họ. Nên nhớ rằng, em chỉ có thể đến bên người đó khi cả hai em đều là người độc thân.

    Chúc em mạnh khỏe và hạnh phúc!


    Xem thêm chủ đề:ngoai tinh, yeu nguoi co vo, vo chong, tinh cam vo chong, truyen, truyen ngan tinh yeu, hanh phuc gia dinh, tinh yeu, gioi tinh, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Chán chồng, mê giai có vợ

Share This Page