CSTY: Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 13, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 372)

    Câu chuyện đôi vợ chồng trẻ lục đục vì có kẻ thứ ba là tâm điểm của Cửa sổ tình yêu kì này. Liệu khúc mắc này sẽ được các chuyên gia tư vấn như thế nào, hạnh phúc gia đình họ có níu giữ được không?
    Bài liên quan: CSTY: Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba
    CSTY: Vợ đòi ly hôn vì sống xa chồng
    CSTY:Yêu 6 năm, sinh con cho người khác
    CSTY: 10 năm có vợ mới biết mình đồng tính
    CSTY: Có vợ nhưng muốn yêu cô gái mù
    Cũng trong chương trình, câu chuyện về anh chàng khuyết tật băn khoăn về tương lai, không biết có nên kết hôn hay không hay chàng trai nhận ra mình không phù hợp với bạn gái nên muốn hủy hôn khi mà đám cưới đã được hai bên gia đình, tính toán lên từ trước. Hãy cùng đón nghe Cửa sổ tình yêu trên Eva.vn để có cho mình thêm những bài học trong cuộc sống:
    Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba
    Thính giả: Dạ em năm nay 20 tuổi chị ạ! Em mới kết hôn được một năm, tầm gần một năm thôi. Gần đây thì em phát hiện ra là chồng em có qua lại với một người phụ nữ, người này thì có chồng và hai con rồi. Hơn thế nữa thì chồng của cô ta và chồng em trước đây lại là bạn rất thân mà độ này thì chồng cô ta thì hay thường xuyên đi quan đêm không về nhà. Cho nên là cô ta đã trực tiếp tìm gặp chồng em, nhà cô ta và nhà em cách nhau gần 40 – 50 cây số mà cô ta vẫn đến tìm chồng em. Không cần chồng em phải tìm đến cô ta trước. Em rất là hoang mang không biết làm thế nào, mong chương trình tư vấn giúp em.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em ơi! Chồng thì bao nhiêu tuổi hả em? Chồng em ấy!
    Thính giả: Dạ chồng em năm nay 30 ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: À chồng 30 em 20 đúng không? Cưới 1 năm rồi thế đã có cái gì chưa? Có tin vui gì chưa?
    Thính giả: Dạ em đang có bầu anh ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: À thế hả? Những lúc mà cái chị vợ của cái anh bạn của chồng em đến rủ anh ấy đi thế là anh ấy bỏ mặc mình anh ấy đi theo cái chị kia luôn à?
    Thính giả: Dạ nói chung là hai người đó đi với nhau ấy thì giấu em, em không biết. Nhưng mà gần đây thì em phát hiện ra qua tin nhắn mà cô ta nhắn tin cho chồng em ạ. Trong điện thoại ấy, thì em biết là họ qua lại với nhau. Còn trước đây thì cô ta hay gọi cho chồng em, em cũng chỉ nghĩ là bạn bè gọi cho nhau nói chuyện thì em cũng không nghĩ gì cả.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Bây giờ có khi vẫn là bạn bè chứ, dựa vào đâu mà em biết là qua lại kiểu khác.
    Thính giả: Dạ không ạ! Bởi vì chính mắt em đọc được những cái tin nhắn mà cô ta nhắn cho chồng em ấy.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Nhắn thế nào em?
    Thính giả: Nói chung là nhiều lắm ạ! Cô ta nói là cô ta đã muốn, chồng cô ta thì suốt ngày đi qua đêm không về nên cô ta muốn chồng em đi chơi với cô ta cho đỡ buồn ấy. Rồi cô ta còn nói là yêu chồng em nhiều lắm.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Thế xong rồi chồng em trả lời thế nào? Em có biết được cái câu ấy không?
    Thính giả: Nói chung là chồng em thì đàn ông thì nói chung đàn bà nhắn tin như thế thì tất nhiên là....
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Đàn ông sẽ không từ chối?
    Thính giả: Vâng! Như thế nào thì em không nói thì chắc là anh cũng biết rồi ạ.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: À thế à?
    Thính giả: Tin nhắn của chồng em thì chồng em xóa hết rồi, cho nên là em cũng không biết, chỉ biết được tin nhắn của cô ta thôi.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em ơi! Biết đâu anh ta lại là người mà rất là thương người. Ví dụ “đấy thằng bạn của mình thì nó lại vô trách nhiệm với gia đình trong khi vợ con nó như thế”. Thế rồi anh ấy chỉ đến giúp đỡ ví dụ bổ củi hộ hay là sửa quạt hộ rồi gì đấy thì sao?
    Thính giả: Không anh ạ! Bởi vì là nhà anh ta với nhà em cách nhau 40 – 50 cây cơ. Cô ta còn tìm đến tận đây, cô ta rủ chồng em đi chơi. Nói chung từ lúc em chửa đến giờ thì cũng không quan tâm gì đến vợ con cả. Cứ ai gọi là anh ta đi thôi.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Thế em đã chuyện trò hay là nói gì với anh ấy về cái chuyện này chưa hay là chỉ ngồi đấy thôi, khóc thôi?
    Thính giả: Vợ chồng em nói chung là cứ nói chuyện với nhau thì anh ấy hay cáu gắt lắm. Nên là không hợp nhau.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em nói thế nào?
    Thính giả: Cứ nói ta thì anh ta lại bảo là anh ta không giấu em điều gì ấy. Nhưng thực sự anh ta đi cờ bạc đến khi anh ta vỡ nợ rồi thì anh ta mới thú nhận là anh ta nói dối em ấy. Còn trước đây em nói thì anh ta cũng gạt đi anh ta bảo là anh ta không chơi bời cái gì.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Thế này này! Em thì còn ít tuổi mới 18 – 19 tuổi đã lấy chồng lại vớ phải một anh cờ bạc, tuổi hơn mình nhiều. Lại có cái mối quan hệ phức tạp. Chắc chắn thì em chắc khó mà có thể gọi là thay đổi tình thế nó triệt để ngay lúc này được đâu.
    Đấy bây giờ em có thai ngồi một chỗ này, thế xong có khi lại phụ thuộc vào anh ấy này. Thế rồi anh ấy ở nhà thì biết ở nhà, anh ấy ra khỏi cửa anh ấy hoạt động gì thì mình cũng không biết được. Cho nên là cái việc quan trọng nhất là em lo lấy bản thân em, giữ gìn sức khỏe đi. Mình ngồi đấy rồi cứ tưởng tượng ra anh ta đi rồi lại đến nhà cô kia. Chắc là hai đứa nó ngủ với nhau rồi thế này thế khác, mình đau lắm! Mà ảnh hưởng sức khỏe là ảnh hưởng trực tiếp đến em bé. Và rồi đẻ ra con sau này không khỏe thì người khổ là em bé rồi bản thân em nữa.
    Em thì một mặt thì nói chuyện với bố mẹ chồng, một mặt thì mình không hỏi theo kiểu là “Anh đi đâu đấy, từ ngày tôi có thai đến giờ anh chẳng quan tâm gì đến tôi” rồi cáu gắt. Khi nào vợ chồng gần gũi tay ấp, má kề thì mình có thể nói rằng “ Em rất là khổ tâm, em biết rằng là hiện nay thi em đang có thai có chửa cho nên cũng không quan tâm được đến anh. Nên anh cứ phải đi ra ngoài mỗi lần mà anh ấy ra khỏi cửa thì em lo thế nào và em còn buồn hơn nữa rằng là anh ra ngoài anh lại còn có những mối quan hệ với những người vợ của người bạn của mình. Thì điều đấy làm em nghĩ về anh rất là tệ,là xấu. Và em càng ngày càng thấy là mình mệt mỏi cái điều này nó ảnh hưởng đến con. Mình thôi thì cứ mềm mại nhắc đến chuyện con cái rồi sắp tương lai sẽ làm bố rồi có thể là anh ý sẽ có những suy nghĩ lại cộng với cả thêm bố mẹ anh ý có tác động gì đó không.
    Cũng có thể là em cũng không nên động vào cái cô vợ của anh bạn mà bỏ nhà ra đi ý. Bởi vì chị ý lớn tuổi hơn em rất là nhiều chị ý đã có chồng có hai con. Chị ý thừa biết rằng là em là vợ của anh ý đang có thai có mang như thế mà chị ý đến tận nhà để tìm anh ý lôi đi. Rồi mong muốn anh ý chia sẻ tình cảm nghĩa là người phụ nữ không phải vừa đâu. Mình là cái người phụ nữ tử tế lành lặn lại đụng phải cái người phụ nữ nó gọi là cá tính mạnh một tí có khi cái người đau lại là mình đúng không? Mà cái ở đây là chị ý dù có lôi kéo thế nào đi chăng nữa mà chồng em là người tử tế không đi thì chị ý cũng không thế chói anh mà chị ý mang đi được. Ở đây một phần là chồng mình cũng có cái lỗi này. Chứ đừng vì ghen quá mà gây sự với cái chị kia. Có chăng mình cũng chỉ tác động đến người nhà mình thôi em ạ nhé! Thế nhưng mà lưu ý thế này này mình còn non lắm để mà giữ chồng mà nhất lại là trong cái hoàn cảnh mà ngồi đó mà chờ sin hem bé thôi thì không làm được cái điều gì to lớn triệt để thì hãy lo lắng cho chính sức khỏe của mình và cho em bé nhé!
    Người khuyết tật có nên lập gia đình?
    Thính giả: Dạ vâng cho em hỏi chút về người khuyết tật, nói chung là khiếm thị thì có nên xây dựng gia đình không ạ?
    Chuyên gia tư vấn Đinh Đoàn: Ừ em ơi! Anh muốn hỏi là em đang tìm hiểu về người khuyết tật hay là như thế nào?
    Thính giả: Không em cũng đang phân vân là có nên thành lập gia đình hay không ạ.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Có muốn lấy vợ không ấy hả? Tức là em khiếm thị đúng không?
    Thính giả: Vâng ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Ừ! Khả năng hiện nay của em như thế nào? Đi lại rồi tự lập rồi làm ăn thì thế nào?
    Thính giả: Khả năng của em thì em bị khuyết tật, việc nhỏ thì em có thể làm được, nhưng việc lớn thì em không làm được ạ.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Ừ thôi việc lớn thì thôi. Ừ thế này này kể cả về luật pháp cũng như về quyền thì người khuyết tật hoàn toàn là có đầy đủ quyền lập gia đình. Cái căn bản là cái quyết định là có lây vợ lấy chồng hay không là ở trong mỗi một hoàn cảnh cụ thể của từng người. Nhưng anh thì anh thấy rằng những người khiếm thị hầu hết là đều mong muốn đồng thời cũng đều có khả năng lấy vợ lấy chồng. Bởi vì thực ra mình cũng chỉ ảnh hưởng một chút về mặt thị giác thôi chứ mình cũng không có cài gì mà gọi là ảnh hưởng quá lắm đến cuộc sống. Ví dụ những người gọi là… Ban nãy em nói đến khuyết tật thì anh cũng giật mình anh nghĩ là bại não này thì phải ngồi xe lăn, xe đẩy mà luôn luôn phải có người phục vụ 24/24 thì có muốn cũng khó. Nhưng mà người khiếm thính, người khiếm thị rồi hay là những người mà có khuyết tật về vận động ở mức độ vừa phải. Thì hoàn toàn có thể xây dựng gia đình được em ạ.
    Một nó là cái quyền lợi của mình, hơn nữa mình cũng rất cần có người chia sẻ. Cũng có người lựa chọn những người cùng cảnh với mình, vì nghĩ rằng là cùng cảnh thì thương yêu nhau hơn. Nhưng cũng có những người nghĩ rằng là nếu mình đã khó khăn mà lại tìm một người khó khăn thì đã chắc gì hai cái khó khăn cộng lại thành một cái… gọi là đỡ vất vả. Cho nên là người ta cũng sẵn sàng có những người mà không khiếm thị người ta cũng sẵn sàng chia sẻ cùng với lại những bạn khiếm thị. Thì mình khó khăn thì sẽ phải tìm một người đỡ đần mình hơn đúng không?
    Thính giả: Dạ vâng!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em thì năm nay em bao nhiêu tuổi?
    Thính giả: Dạ em 25 ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: À em 25! Thế em có tham gia sinh hoạt hội… ví dụ như hội người khiếm thị hay là hay hội người khuyết tật của Huyện hay là thành phố hay gì không em?
    Thính giả: Có hồi xưa thì em có tham gia ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ em về quê rồi ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Anh thì anh nghĩ rằng việc này không cần gì phải đắn đo cái quan trọng nhất là bây giờ tìm được cái người phù hợp với lại hoàn cảnh của mình và cũng thương mình thực sự thôi. Chứ cũng không phải là xác định là sẽ không bao giờ, thì là không nên đúng không?
    Thính giả: Vâng, qua chương trình thì em muốn làm quen với các bạn trên mọi miền tổ quốc được không ạ?
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Ừ em ơi em đọc số điện thoại của em đi, có thể sẽ có một bạn nào sẽ đọc cho nhé.
    Thính giả: Vâng số điện thoại của em là 0934. 489. 307
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Hi vọng là nhiều bạn nghe đài sẽ nghe được số điện thoại của em và liên lạc với em. Trước hết là đã có được những cái giao lưu chia sẻ và em sẽ có nhiều người bạn hơn và cái chuyện kia khi nào đến thì nó sẽ đến nhé.
    Thính giả: Dạ cám ơn anh rất nhiều ạ.
    Muốn hủy hôn nhưng người yêu không chịu
    Thính giả: Dạ vâng! Em chào chị! Câu hỏi của em là về tâm lý tình cảm ạ! Em đang có quen một bạn này, em và cô ấy yêu nhau được khoảng 10 tháng nay chị ạ. Cũng qua người giới thiệu, vì cô ấy ở dưới Hải Phòng cơ. Chùng em cũng đã quyết định tổ chức tiến đến hôn nhân ấy. Thì cách đây cỡ khoảng nửa tháng thì hai bên gia đình cũng đã có ý là muốn và bọn em cũng muốn. Nhưng mà sau đó cô đấy cũng không quyết định là cưới nữa. Thế thì thực ra thì trong quá trình yêu 10 tháng em cảm thấy tính cách giữa em và cô ấy nó có nhiều khác biệt quá. Nhưng mà bây giờ thì em đang muốn dừng cái chuyện tình cảm này lại nó sớm thì là tốt cho hai người. Thế nhưng mà cô ấy cứ nhất quyết là muốn tiếp tục. Em đang phân vân không biết là mình nên làm thế nào bây giờ cho nó hợp lý nhất ạ? Xin nhờ chương trình tư vấn giúp cho em với ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Em ơi! Em bao nhiêu tuổi rồi?
    Thính giả: Anh ơi! Em 27 tuổi rồi ạ!
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Ừ tức là nhờ một người giới thiệu thế là mình quen một cô ở Hải Phòng đúng không? Thế và qua đi lại một số lần gặp gỡ thì nẩy sinh tình cảm và cũng đã có lúc là có ý định là tiến tới kết hôn. Và ban nãy em có nói rằng hai gia đình cũng đã xúc tiến, tức là gia đình bên này đã sang nhà bên kia gặp gỡ rồi….
    Thính giả: Dạ chưa anh ạ! Thực ra ở đây thì là cái câu chuyện trao đổi giữa em và cô ấy.
    Chuyên gia Đinh Đoàn: À định là sẽ anh sẽ đưa bố mẹ anh….
    Thính giả: Dạ gia đình thì là như thế và nói chuyện với hai bên gia đình. Kể cả cô ấy cũng có nói chuyện với bố mẹ cô ấy và em cũng có nói chuyện với gia đình nhà em. Thế nhưng mà cuối cùng thì khi đi đến cái kết luận là … Em cũng có hỏi cô ấy là cái quyết định năm nay hay không thì cô ấy nói rằng là bây giờ em còn có nhiều việc phân vân suy nghĩ em chưa quyết định được. Vậy là thôi! Thế sau đó khoảng hai ba ngày thì cô ấy cũng có đề cập lại là “Hay là lại cưới anh ơi!”. Thì em cũng bảo là “Thế thì anh cũng… chuyện này là chuyện rất là nghiêm túc và là chuyện người lớn, anh không muốn nói đi nói lại với gia đình nhà anh nữa. Nên anh cũng để cho em suy nghĩ thêm hai ngày rồi cho anh một cái quyết định cuối cùng”. Thế thì sau hai ngày thì cô ấy nói là “Em chưa định cưới năm nay”.
    Cái quan trọng nhất mà em phân vân ở đây là sau cái quãng thời gian tiếp xúc 10 tháng đấy thì thực sự là em cảm nhận rằng là tính cách của em và cô ấy nó không được hợp nhau. Em thì là người nó cũng hài hòa thôi nhưng mà cô ấy thì có cái điều nó hơi thẳng thắn một chút, mọi thứ phải nói thẳng và nói luôn. Nên đôi khi cũng cảm thấy rất là khó mà em không chia sẻ phân tích được. Nói rất là nhiều để làm sao tìm một cái điểm chung nhưng mà thực sự em không thể tìm nổi. Đến bây giờ sau hai lần nó cũng hẫng hụt như thế thì thực ra là em cũng muốn dừng cái chuyện tình cảm để cho nó tốt cho cả em và cô ấy. Nhưng mà bây giờ thì cô ấy cũng gọi điện và nhắn tin cho em rất là nhiều bảo là “Em sẽ sửa, nhưng em chỉ sửa được một chút thôi, nhưng mà tính em như thế nên anh phải chấp nhận”. Nó rất là khó nên em…
    Chuyên gia Đinh Đoàn: Đấy thật ra cô gái nói đúng, con người ta gọi là mỗi người một tính một nết mà không ai giống ai cả. Và yêu thương nhau tức là để tìm hiểu để mình biết rằng tính cô ấy như thế, tính mình như vậy để mà biết, để mà lựa nhau. Chứ không phải là làm cho hai bên giống nhau. Bây giờ cô ấy muốn mình thẳng tính như cô ấy mình cũng còn không làm được cơ mà đúng không? Thế thì mình cũng không thể bắt cô ấy là bây giờ lại phải cong tính đi hay là nói nó phải mềm mại nó dịu dàng hơn, khó lắm! Thế nhưng mà trong đấy mà tìm được cái gì đấy nó có thể hài hòa được phần nào thì ta tiến tới xa. Cũng không sao cả có những đôi yêu nhau 3 – 4 năm nhưng rồi sau đấy càng ngày càng nhận ra rằng tình cảm thì không phát triển được người ta cũng dừng lại là cái chuyện bình thường. Không phải là cứ đôi nào yêu nhau rồi cũng phải tiến tới hôn nhân, yêu nhau là cùng nhau đi trên một con đường, mà một đoạn xa xa để mà khám phá, để mà tìm hiểu xem là có nên đi tiếp hay không?
    Trong trường hợp của em thì phải phân biệt, một là em và cô ấy rất hợp nhau nhưng mà chỉ vì cái đợt vừa rồi có mâu thuẫn cái chuyện là cưới - không cưới, cưới - không cưới. Mà bây giờ em thay đổi ý định thì cần phải xem xét lại. Thế còn nếu thực sự mà thấy không hợp nhau tình cảm nó không phát triển được mình thấy cũng…. Đây chưa thật sự là toàn tâm toàn ý, chưa hài lòng ấy thì cái việc dừng lại là cũng không cần phải đắn đo quá nhiều. Nếu chỉ vì tự ái là do mình muốn cưới, mà cô ấy bảo “từ từ” mà mình tức giận thì cần phải suy nghĩ lại. Thế còn nếu đúng là tình cảm không lớn lắm để mà mình quyết định tiến tới hôn nhân thì em dừng lại cũng là một cái sự khôn ngoan. Thế còn mình không cầu toàn được đâu đang yêu nhau rồi một người muốn dừng lại mà lại nói rằng làm sao để cho nó chu toàn nó không sứt mẻ để mà nó không ảnh hưởng gì thì không thể có được đâu. Mình cũng phải chấp nhận rằng là bất cứ một sự chia tay, một sự đổ vỡ nào không ít thì nhiều cũng để lại hậu quả nhất định. Những hậu quả về mặt tâm lý tình cảm, tinh thần thôi.
    Có lẽ là mình cũng không phải trốn tránh nhưng mà ví dụ cô ấy nhắn tin, gọi điện em cứ nói chuyện thẳng: “Thật ra đúng là chuyện hôn nhân là chuyện lâu dài cho anh cái thời gian suy nghĩ. Anh càng ngày càng cảm thấy là có lẽ chúng mình dừng lại và làm bạn thì tốt hơn”. Chứ còn đừng có trốn, không trốn tránh mà cứ đàng hoàng nhé.
    Thính giả: Vâng em cảm ơn anh ạ!
    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ngoai tinh, nhan tinh, ly hon, hon nhan, khuyet tat, gia dinh, chia tay, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Gia đình lục đục vì kẻ thứ ba

Share This Page