Sống lại sau 45 phút được chẩn đoán chết

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Aug 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 372)

    Người đàn ông 37 tuổi tại Ohio, Mỹ, bất ngờ sống lại sau khi được các bác sĩ chẩn đoán tử vong.


    Trước đó, khi đang ngủ ở nhà, anh Tony Yahle đột nhiên xuất hiện dấu hiệu khó thở. Yahle được vợ và con trai nhanh chóng đưa vào bệnh viện, đồng thời hô hấp nhân tạo liên tục trong thời gian chờ đợi. Các bác sĩ bệnh viện địa phương đã gấp rút cấp cứu nhưng cuối cùng trái tim Yahle ngừng đập. Bác sĩ thông báo với gia đình rằng Yahle đã chết.

    [​IMG]
    Yahle đã sống lại bên vợ con sau 45 phút được chẩn đoát đã chết. Ảnh: Daily News.

    "Cháu chạy vào phòng khi nghe tin cha mình chết và hét lớn: 'Cha sẽ không chết đâu'", cậu con trai 17 tuổi của Yahle kể lại.

    Điều kỳ diệu là sau 45 phút được chẩn đoán ngừng thở, trái tim của người đàn ông này bắt đầu đập trở lại. Tiến sĩ chuyên khoa tim Raja Nazir sửng sốt cho biết ông chưa bao giờ gặp trường hợp nào tương tự Yahle.

    Hiện Yahle đã xuất viện trở về nhà khỏe mạnh và có kế hoạch đi làm trở lại ngay sau đó. "Tôi không còn nhớ bất cứ điều gì. Tôi đi ngủ và thức dậy 5 ngày sau đó trong bệnh viện", Yahle cho biết.

    Lê Phương (theo Daily News)

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Sống lại sau 45 phút được chẩn đoán chết

Share This Page