"Hay là cô muốn ngủ với tình cũ?"

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Aug 12, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 307)

    Từ chối “yêu” bạn trai lại so sánh với tình cũ

    Khi Vân yêu Dương, bạn bè xung quanh ai cũng khuyên cô không nên ở bên một kẻ như thế. Tính cách Dương cục cằn, thô lỗ lại còn cộng thêm trước đó Dương cũng đã từng sống thử công khai với vài cô trước đó khiến mọi người không có cái nhìn thiện cảm về Dương. Nhưng bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, Vân cố gắng bao biện: “Đó là chuyện quá khứ, ai chẳng có quá khứ. Mà những người đó chắc cũng phải có vấn đề gì thì anh Dương mới bỏ chứ ai lại không đâu mà bỏ bao giờ”.

    Bài liên quan:

    Có bầu ép cưới: Đào hố chôn mình!

    Muốn tránh thai hãy quan hệ đứng?

    Vợ bệnh trọng chồng cũng ép "yêu"

    “Chuyện ấy” cũng có tuổi?


    Chính thức yêu Dương được vài tháng, Vân lại giống như 3 cô gái trước là chuyển về sống như vợ chồng với Dương. Ngày dọn về ở cùng, Vân hân hoan như cô dâu mới cưới, tự tay trang hoàng lại căn phòng trọ sao cho đẹp nhất. Vân lên kế hoạch cho tương lai, chỉ chờ đợi ngày ra trường hai người sẽ chính thức làm đám cưới.

    Vì tự hào về tình yêu của mình nên Vân chẳng ngần ngại công khai với mọi người chuyện sống thử. Ai cũng biết Vân là “vợ hờ” của Dương. Nhưng rồi chỉ sau ngày dọn về ở cùng không lâu, chính Vân lại là người “khăn gói” rời khỏi căn phòng trọ đó vì không chịu nổi bản tính của Dương. Những thói xấu khác cô có thể bỏ qua nhưng riêng chuyện cứ lên giường là trách cứ, chê bai cô không bằng mấy người tình trước thì cô không thể nào “nuốt hận” được.

    Về sống cùng nhau có nghĩa là Vân chẳng khác nào vợ Dương, tất nhiên “chuyện ấy” là điều không thể nào thiếu được. Nhưng Vân không tài nào chịu nổi mỗi khi cô mệt mỏi từ chối “chồng”, thì ngay lập tức Dương mặt mày cau có rồi buông lời “nhận xét”: “Anh chưa sống thử với ai chán như em. Người ta sống thử thì chuyện tình dục phải cuồng nhiệt mới vui chứ như em chán chết. Mấy người trước sống cùng anh ai cũng chiều chuộng anh chứ chẳng ai như em, nay kêu mệt, mai kêu ốm cả”.

    Không chỉ thế, thậm chí nhiều hôm cô cũng vui vẻ “chiều” bạn trai nhưng chỉ cần làm cho bạn trai không vừa ý là y như rằng lại: “Em chán thật đấy, đúng là sống với em anh mới thấy Nhung nó giỏi cái khoản chăn gối này. Em quan hệ mà người cơ đơ đơ ra có khác nào khúc gỗ không. Nhìn mà thấy mất cả hứng”.

    Chỉ 4 tháng sau ngày “góp gạo thổi cơm chung” Vân sôi máu lên rời khỏi căn phòng trọ đó với sự tức tối cực độ: “Tôi có cảm giác anh ta sống thử chỉ là tìm một bạn tình trên giường còn những khoản khác anh ta chẳng quan tâm. Việc nhà từ A – Z tôi phải làm hết thế mà cứ ở trên giường lôi thôi là đem ra so sánh với người này người nọ rồi chê bai. Tôi cứ như thể ô sin kiêm luôn người thỏa mãn tình dục cho anh ta vậy” – Vân tức tức tâm sự.

    [​IMG]

    Khổ tâm vì cứ lên giường là bạn trai so sánh với tình cũ (Ảnh minh họa)

    “Không chiều chồng! Hay là cô lại muốn ngủ với thằng người yêu cũ?”

    Khổ không kém gì Vân là trường hợp của chị Trâm. Cứ mỗi lần mệt mỏi đến người không thể đáp ứng nhu cầu sinh lí cho chồng là chị bị chồng chửi rửa, nghi ngờ: “Hay là cô lại muốn ngủ với thằng Tuân?”.

    Chị Trâm và Hướng - chồng chị từng là bạn thân của nhau. Trước đây, anh chị học cùng lớp cấp 3 và chơi thân với một người con trai nữa tên là Tuân. Cả hai người đều có tình cảm với chị Trâm nhưng vì chị Trâm mến anh Tuân hơn nên anh Hướng đành chấp nhận sự thật đó. Chị Trâm và anh Tuân yêu nhau một thời gian, chị cũng đã trao cho anh Tuân đời con gái vì nghĩ sẽ lấy anh làm chồng nhưng rồi sau đó hai người lại chia tay. Nguyên nhân chia tay cũng là vì trong tình yêu không tránh khỏi những bất đồng. Mỗi lần như vậy, chị Trâm và anh Tuân lại đều tâm sự với Hướng. Chị không ngờ ở giữa anh Hướng vì có tình cảm với chị Trâm nên càng làm cho hai người hiểu nhầm nhau hơn cuối cùng dẫn tới bỏ nhau.

    Sau một thời gian chia tay, anh Hướng lại luôn ở bên nên cuối cùng chị chị Trâm quyết định yêu và cưới anh Hướng làm chồng. Thời điểm đó anh Hướng cũng biết chuyện quan hệ của chị Trâm và người yêu cũ tới đâu nhưng niềm vui lấy được người mình thầm yêu bấy lâu nay khiến cho anh Hướng không nghĩ nó là một sự ám ảnh với mình và cuộc hôn nhân của mình.

    Lấy nhau về, mọi chuyện không như cả hai cùng nghĩ. Anh Hướng là người mạnh mẽ trong chuyện tình dục nên hay đòi hỏi vợ, ngược lại chị Trâm sức khỏe yếu nên không tránh khỏi nhiều hôm chị từ chối chồng vì mệt mỏi trong người. Vài lần đầu anh Hướng tức tối nhưng cố chịu. Cơn bực tức cộng với sự ghen tuông khiến anh Hướng nghĩ tới việc vợ không “chiều” mình là vì nghĩ tới người tình cũ. Thế rồi một vài lần sau đó, khi chị Trâm “khất” chồng tới hôm sau, anh Hướng vừa tát vợ vừa chửi rủa: “Sao ngày xưa ngủ với nó cô không mệt mà giờ ngủ với tôi cô suốt ngày kêu mệt. Hay là ngủ với nó thích hơn nên cô chê tôi. Đúng là người vợ mất nết. Tôi đã không chấp chuyện cô không còn trong trắng vậy mà cô lại không biết điều”.

    Những lần như thế cứ liên tiếp diễn ra. Không chỉ từ chối mới bị chồng chửi bới mà ngay cả khi “yêu” nhưng không như ý muốn chị Trâm cũng bị chồng đánh và mắng chửi. Nỗi đau chồng chất nhưng chị Trâm cố chịu vì các con.

    [​IMG]

    “Em có tuyệt như người yêu cũ của anh không?” (Ảnh minh họa)

    “Em có tuyệt như người yêu cũ của anh không?”

    Anh Duy cũng bị vợ ghen nhưng là một lối ghen tuông thật lạ đời!

    Trước khi cưới chị Thoa, anh Duy yêu một người con gái khác gần 5 năm trời. Giữa họ cũng đã có những sự gắn bó khăng khít cả về thể xác lẫn tâm hồn. Họ từng sống thử năm cuối cùng yêu nhau vì đã tính tới chuyện cưới xin. Sau đó người con gái ấy tham giàu mà đùng một cái bỏ anh Duy để đi lấy chồng khác. Một thời gian dài sau đó anh Duy đau khổ không thể quên được mối tình đầu với nhiều kỉ niệm gắn bó. Cho tới khi anh gặp chị Thoa.

    Chị Thoa đã mang tới cho anh Duy một sự tươi mới trong tình yêu. Con tim anh vui trở lại và anh thực sự thấy mình yêu chị nhiều lắm. Anh xác định sẽ cưới chị Thoa làm vợ và tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương vợ thật nhiều. Thế nhưng cưới nhau xong không phải anh là người nhắc tới chuyện cũ mà chính chị Thoa lại luôn bị ám ảnh.

    Cưới nhau về, mỗi khi hai vợ chồng gần gũi, chị Thoa lại hỏi: “Em có xinh bằng người yêu của anh không?”, “Em có tốt hơn chị ta không?”. Anh Duy cảm thấy khó xử với những câu hỏi như vậy. Vả lại chuyện quá khứ anh đã qua anh không còn muốn nhắc lại nữa nhưng những câu hỏi của chị khiến anh khó chịu. Anh cũng không biết phải trả lời ra sao để vừa lòng chị.

    Không chỉ vậy, mỗi khi hai vợ chồng quan hệ, câu hỏi thường trực của chị của chị khiến anh không sao chịu nổi: “Ngày xưa quan hệ với chị ta anh có thấy thích như với em không?”, “Chị ta “yêu” có giỏi như em không?”. Anh Duy mệt mỏi về những câu hỏi như vậy: “Trước khi cưới mình không giấu giếm vợ chuyện về tình yêu trước. Mình kể như vậy là để cô ấy hiểu hơn về mình, không có cảm giác bị lừa dối. Nhưng mình không nghĩ cô ấy lại như vậy. Những câu hỏi của cô ấy khiến mình có cảm giác như cô ấy không tin tưởng vào tình cảm mình dành cho vợ. Mình thấy mệt mỏi”.

    Một thời gian dài nín nhịn, cuối cùng anh Duy phải góp ý để vợ bỏ thói quen thiếu tế nhị đó đi. Nó không chỉ làm tổn thương anh mà chính chị cũng sẽ phải buồn. Từ đó, chuyện chăn gối của vợ chồng chị mới dần dần được thắp lửa vì anh thoải mái hơn khi bên vợ.


    Xem thêm chủ đề:ghen tuong, chuyen ay, quan he tinh duc, song thu, tam su, hanh phuc gia dinh, dau kho, chia tay, tinh yeu, gioi tinh, bao phu nu, bao gia dinh

    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Hay là cô muốn ngủ với tình cũ?"

Share This Page