CSTY: Vợ quyết bỏ vì chồng ngoại tình

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Feb 6, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 322)

    Câu chuyện về người chồng trong thời gian xa nhà đã ngoại tình, có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác để rồi sau đó bị vợ phát hiện dẫn tới ly hôn là tâm điểm chú ý của Cửa sổ tình yêu kì này. Liệu rằng, các chuyên gia tư vấn có thể giúp cho người chồng ấy lấy lại niềm tin với vợ, hàn gắn hạnh phúc gia đình sau sai lầm hay không?
    Bài liên quan: CSTY: Vợ quyết bỏ vì chồng ngoại tình
    CSTY: Vợ đòi ly hôn vì sống xa chồng
    CSTY:Yêu 6 năm, sinh con cho người khác
    CSTY: 10 năm có vợ mới biết mình đồng tính
    CSTY: Quyết yêu cô gái có thai với tình cũ
    Cũng trong chương trình, những câu chuyện như ở tuổi 28 vẫn cảm thấy mình còn quá trẻ con và không muốn lấy chồng hay một anh chàng muốn kết hôn để gia đình có cháu bế nhưng người không chịu là những câu chuyện thu hút sự chú ý của thính giả. Hãy cùng Eva.vn lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu để có những trải nghiệm cho riêng mình:
    Vợ muốn ly hôn vì biết chồng ngoại tình
    Thính giả: Em lấy vợ đến nay đã được 8 năm rồi, nhưng qua một thời gian đi làm ăn xa thì vợ chồng em cũng có xích mích về vấn đề là: Em đi xa nhà em đi ngoại tình này nọ, lúc về vợ em nó biết được giờ cô ấy muốn bỏ.
    MC Thanh Huyền: Thế ý của bạn thì thế nào?
    Thính giả: Ý của em là em không ạ! Vì mình ra ngoài mình đi làm như thế nào thì thế nhưng đến khi về thì vợ con vẫn là trên hết. Em muốn giữ lại cái tình cảm nhưng nhất quyết là cô ấy không nghe ạ. Thì em muốn hỏi bên cửa sổ tình yêu cho em lời khuyên xem như thế nào ạ?
    MC Thanh Huyền: Vâng! Câu chuyện của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn.
    Thính giả: Vâng!
    Chuyện gia Nguyễn Thị Mùi: Chị chào em!
    Thính giả: Dạ vâng! Em chào chị ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Lấy vợ 8 năm rồi thì mình có mấy cháu rồi hả em?
    Thính giả: Dạ em có hai cháu rồi ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À có hai cháu rồi đúng không? Ừ thế việc mà mình ngoại tình này thì vợ mới biết à hay là biết lâu rồi hả em?
    Thính giả: Dạ vợ mối biết cách đây được 2 tháng ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Vợ mới biết hai tháng thế và cương quyết là ly hôn đúng không? Thế còn em thì vừa nãy chị cũng đã nghe em nói với chị Huyền rồi. Tức là mình đi ra ngoài thì vậy thôi chứ còn vợ con thì trên hết, mình rất muốn gữi gia đình. Chị hỏi một chút là em đi như thế tức là cứ xa nhà biền biệt ấy hả, rất là lâu mới về đúng không?
    Thính giả: Dạ không em thì thời gian em đi khoảng tháng hai tháng em về một lần.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À tháng hai tháng về một lần? Thế cái việc mà mình ngoại tình thì là bây giờ có còn không? Hay là như thế nào?
    Thính giả: Dạ em chấm dứt rồi, từ khi vợ em biết là em bỏ, chấm dứt hết tất cả để em cố gắng, để em kéo lại hạnh phúc gia đình được trở lại như xưa.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ rồi! Nhưng mà tính chất cái ngoại tình đấy thì nó như thế nào? Tức là mình cũng ở với một người phụ nữ khác à hay là thỉnh thoảng gặp gỡ hay là như thế nào thôi?
    Thính giả: Vâng ạ! Em ở thì cũng không ở nhưng mà như là ra chỗ nay chỗ nọ chơi bời rồi có quen biết.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ có quen biết thế nhưng mà cái người phụ nữ ấy thì mình có hứa hẹn gì với người ta không?
    Thính giả: Dạ không ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À không hứa hẹn gì à?
    Thính giả: Vâng! Đến với nhau thì em nói thẳng là em có vợ rồi!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À thế à? Và người ta cũng chấp nhận cái chuyện đấy?
    Thính giả: Vâng ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ thế người ta hoàn cảnh thế nào mà người ta lại chấp nhận mình như thế?
    Thính giả: Cô ấy thì cũng có gia đình rồi, có một cháu rồi, nhưng mà gia đình không được hoàn hảo nên cũng bỏ nhau. Thế thì em đi làm thì gặp nhau.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ đúng là một phía thì cô ấy cũng … gia đình nó cũng không được hoàn hảo, nó cũng có những cái trục trặc đúng không? Thế thành ra là người ta một mình thì người ta cũng vắng vẻ, nhiều lúc người ta cũng chấp nhận cái chuyện nó có một cái người đàn ông. Mặc dù là không phải là có thể là đi đến được hôn nhân. Cái chuyện này nó cũng có thể xẩy ra, thế rồi mình thì lại xa nhà thành ra nhiều lúc nó cũng không làm chủ được phải không? Thế nhưng mà bây giờ thì như ban nãy em cung có nói là dù ngoại tình như thế nào thì vợ con cũng là trên hết. Thì đấy cũng là suy nghĩ của khá nhiều người đàn ông.
    Nhưng mà cũng có những người vợ thì người ta sẽ chấp nhận cái điều này, nhưng mà có những người vợ không phải là dễ dàng. Thế em đã rất là cố gắng rồi nhưng cụ thể thì vợ em nói như thế nào? Vợ em không đồng ý nhưng vợ em nói thế nào?
    Thính giả: Dạ vợ em không đồng ý, vợ em làm đơn ra tòa. Ra hai lần ra tòa rồi chị ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ra tòa rồi! Thế tòa có nói là đề nghị ở phường hay xã hòa giải không?
    Thính giả: Dạ ra xã hòa giải không được xong về huyện….
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Tức là cũng ra xã hòa giải rồi? Và vẫn không được? Nhưng mà hòa giải mấy lần? Có hòa giải đủ 3 lần không?
    Thính giả: Dạ ra xã hòa giải 3 lần không được, xong cũng gửi đơn về huyện.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À rồi rồi! Đấy tại vì cái này mình cũng có những cái bước đi như vậy mà. Thế cũng có thể nói là em cũng đã rất nỗ lực rồi. Về phía gia đình đôi bên thì như thế nào? Bên gia đình nhà em, bố mẹ hay anh chị em này rồi gia đình của bên cô ấy thì phản ứng trước việc này như thế nào?
    Thính giả: Tức là đôi bên bố mẹ thì cũng không can thiệp gì vào. Đôi bên bố mẹ thì chỉ bảo là “bây giờ tốt nhất là hai vợ chồng quay về ở với nhau, sai thì biết sai rồi thì sửa. Phải sống vì con vì cái chứ chả bố mẹ nào mong muốn con cải bỏ nhau”.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ tức là cũng có… kể cả bên bố mẹ của cô ấy đúng không? Nhưng mà dứt khoát là cô ấy vẫn không thuận đúng không?
    Thính giả: Vâng!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Thế thì thực là cũng khó rồi, bởi vì cũng đã làm rất là nhiều bước và tất cả chỉ trong thời gian là hai tháng thôi. Thực sự chị nghĩ bây giờ có lẽ sẽ chỉ còn chờ đợi là cái thời gian… Bởi vì là lấy nhau 8 năm mà thật sự mình cũng đã có những chuyện ngoại tình ở bên ngoài mà bây giờ cô ây mới biết mà. Thì nó là một cái shock rất là lớn đấy em ạ! Một sự đau đớn lắm! Và không thể tưởng tượng được. Nên nếu mà cũng lại ngay lập tức để cho cô ấy có thể chấp nhận và có thể bằng lòng để mà quay trở lại cũng rất khó. Thì chị nghĩ là như vậy, cho nên nếu bây giờ mà nói rằng là vẫn giữ nguyên gia đình như vậy có thể là cô ấy sẽ không đồng ý. Nhưng mà em có thể xin với cả tòa là cho một cái thời gian để cả hai cùng suy nghĩ có được không? Và em cũng đề nghị với cô ấy như vậy. Thì hi vọng là qua thời gian thì dần dần có thể cô ấy…. nếu ví dụ như là cô ấy nghĩ rằng “thôi thì chồng mình cũng đã sai” nhưng mà cô ấy tha và nghĩ đến những tình cảm cũ trước kia của vợ chồng..v..v.. Mà cô ấy quay trở lại được thì rất là tốt.Còn cũng chính qua thời gian ấy, cô ấy lại càng ngày càng hiểu được rằng là mình không thể chấp nhận được một người chồng như thế này. Thì có lẽ đến lúc ấy mình cũng không còn cách nào khác em ạ!
    Thính giả: Vâng ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ thế nhé! Rồi! Chị chào em!
    Thính giả: Vâng em chào chị ạ!
    Không muốn lấy chồng vì mới 28 tuổi
    Thính giả: Chị ơi em muốn hỏi là bây giờ bạn trai em thì cách tuổi em rất nhiều anh ấy muốn kết hôn với em ngay nhưng mà em thì còn trẻ thì em chưa muốn thì làm thế nào ạ?
    Chuyên gia tư vấn Nguyễn Thị Mùi: Thế em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
    Thính giả: Em năm nay 28 tuổi ạ.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Em 28 tuổi à? Thế người yêu em bao nhiêu tuổi?
    Thính giả: Người yêu em 35 tuổi rồi ạ.

    Chuyện gia Nguyễn Thị Mùi
    : À người yêu em 35 tuổi! Tại vì chị thấy em bảo là người yêu em hơn em rất là nhiều. Thì chị nghĩ là “rất là nhiều” thì thường thường nó vượt qua con số một chục em ạ.
    Thính giả: Nhưng đối với em con số này cũng rất nhiều rồi.
    Chuyện gia Nguyễn Thị Mùi: À rất là nhiều rồi à? Ừ đúng là cái chuyện này nó là cái suy nghĩ riêng của từng người đúng không? 7 tuổi mình đã thấy là nhiều quá rồi. Em chưa muốn kết hôn à?
    Thính giả: Em thì tuổi này thì em vẫn còn trẻ con em chưa muốn điều đấy.
    Chuyện gia Nguyễn Thị Mùi: Thế à? Thế dự định của em là đến khi nào thì mình mới kết hôn?
    Thính giả: Em cũng chưa dự định nhưng mà em muốn khi nào mình trưởng thành một chút thì mới tính đến chuyện đó.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ờ! Thế hả? Thông thường thì thế này. Tức là độ khoảng ngoài 20 tuổi thì người ta cũng đã gọi là tuổi thanh niên, nó được bắt đầu từ khoảng 15 cho đến 25 em ạ! Và từ 20 đổ đi nó gọi là gia đoạn thứ hai của tuổi thanh niên rồi. Xong rồi từ 25 đổ đi thì nó lại được gọi là người trưởng thành rồi. Đấy! Nhưng mà đúng theo tâm lý học lứa tuổi thì người ta phân chia ra như thế.
    Vì vậy nên là chị hơi có một cái băn khoăn một chút là điều gì lại khiến em nghĩ là mình vẫn chưa trưởng thành mặc dù mình đã 28 tuổi rồi? Đấy là nói về mặt đặc điểm, về mặt lứa tuổi, về mặt tâm lý. Vì mình cũng đã học xong phổ thông cũng khá là lâu rồi . Thì mình có thể đi học ở một cái trường nghề nào đó hoặc là không. Thì mình ở nhà nhưng mình học hỏi thông qua việc mình giải quyết các cái công việc nhà. Ví dụ mình ở nhà thì mình cũng sẽ học về quản lý kinh tế mà cái điều đấy cũng rất là cần để sau này mình sẽ làm chủ một cái gia đình nào đó, đúng không nào? Không phải là mình chỉ nấu cơm hay là rửa bát đâu mà mình cũng phải biết sắp xếp xem là: “À! Ăn cái gì trong một ngày rồi một tuần thì ăn thế nào để nó không bị nhàm chán. Một tháng thì ra sao, hay là những lúc có khách thì như thế nào?”
    Đấy ý chị muỗn nói là mình hoàn toàn có thể học qua cái công việc để mà mình trưởng thành lên. Thế còn về mặt sức khỏe sinh sản ấy thì chị cũng muốn nói với em rằng là từ 15 – 17 thì mình đã có một cái khả năng để mà sinh con rồi. Đấy là nói về mặt… vấn đề thụ thai. Nhưng mà người ta cẫn khuyên là khoảng 22 đổ lên thì lúc bấy giờ mới nên có con. Thế nhưng người ta cũng lại khuyên rằng là để sinh con đầu lòng thì không nên quá 30 hay là 32 tuổi. Vì thế lứa tuổi của em cũng là lứa tuổi mà sức khỏe sinh sản nó cũng đã phát triển rồi nhé. Thì đây là một số những thông tin chị cung cấp để có gì em suy nghĩ thêm và em bàn bạc thêm với mẹ nhé.
    Thính giả: Vâng!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ thế còn mà bây giờ mình vẫn nghĩ là còn trẻ mà anh ấy thì anh ấy muỗn kết hôn. Thì cái đấy là em sẽ liệu xem là mình yêu anh ấy đến đâu và mình có muốn giữ anh ấy hay không? Nhưng mà những thông tin ban nãy chị cung cấp thêm ấy để em suy nghĩ và xem xem là cái lứa tuổi của mình như thế thì nó còn quá trẻ hay không nhé?
    Muốn cưới nhưng người yêu không chịu
    Thính giả: Câu hỏi của em là em với cô ấy yêu nhau được 2 năm nhưng mà em với cô ấy là em muốn tiến tới hôn nhân với cô ấy. Nhưng mà cô ấy kêu là còn nhỏ tuổi chị ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ chị chào em!
    Thính giả: Dạ chào chị ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ em bao nhiêu tuổi rồi?
    Thính giả: Dạ em năm nay 26 ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ em 26, thế cô ấy bao nhiêu?
    Thính giả: Dạ 22 ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À thế à? 22 tuổi nhưng mà cô ấy bảo là cô ấy còn trẻ quá đúng không? Thế co ấy đã đi làm chưa em?
    Thính giả: Dạ cô ấy đi may ở xí nghiệp thôi chị ạ!
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À thế tức là cũng đã đi làm rồi đúng không? Ừ cái tuổi 22 thì có người thì nghĩ là ừ thôi tuổi đấy thì lấy chồng cũng được rồi. Nhưng mà cũng có một số cô gái nhất là vào cái thời điểm như bây giờ thì nhiều cô là muốn thư thư để rồi mới lấy chồng. Chứ cũng không muốn lấy từ tuổi 22 – 23 đâu, mà họ muốn là vượt qua cái tuổi 25. Thế thì mình có chờ được cô ấy không? Hay là cứ muốn là phải cưới ngay?
    Thính giả: Dạ nhưng mà em năm nay em 26 tuổi, mà gia đình em chỉ có em là con trai. Gia đình em bố mẹ muốn em lấy vợ sớm để gia đình em có cháu ạ.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: À! Ừ đấy tại vì nam giớ thì nhiều bạn có khi bạn ấy phải 30 tuổi thì bạn ấy mới lấy vợ cơ hoặc là thậm chí hơn. Thế nhưng mình thì gia đình lại rất là mong muốn có cháu rồi. Bởi vì có một mình mình là con trai. Tức là nó có hai cái nó không được đồng nhất lắm giữa cái suy nghĩ của em. Em đề nghị cô ấy nhiều chưa?
    Thính giả: Dạ em đề nghị cô ấy nhiều lần, nhưng cô ấy cũng…
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Cô ấy vấn cứ nói là cô ấy còn trẻ. Cô ấy có ra một cái hạn là đến bao giờ không?
    Thính giả: Cô ấy kêu là chưa có nghề nghiệp, chưa có vốn. Em thì thì khuyên cô ấy có gì thì lấy nhau rồi về hai vợ chồng cùng tạo nên sự nghiệp ấy chứ. Em cứ đi làm riết rồi đến đời nào mới kiếm được cái vốn.
    Chuyên gia Nguyễn Thị Mùi: Ừ thế thì ở đây nó không phải chỉ nguyên là cái chuyện trẻ đúng không? Không phải là nguyên cái chuyện cô ấy nói là cô ấy ít tuổi. Mà là cô còn bảo là cô ấy chưa có vốn, chưa có nghề nghiệp ổn định thì thực ra cô ấy làm cái nghề may cũng là một nghề rồi đúng không? Có rất nhiều người phát triển rất tốt ở nghề may này. Và lúc đầu thì cái vốn nó nhỏ nhưng mà rồi dần dần thì như em nói ấy là có thể là cái vốn nó do hai vợ chồng cùng nhau bảo ban làm ăn thì càng ngày nó càng phát triển lên. Như vậy thì lại có thể là phải hình dung là liệu ở đây có phải là cô ấy cũng còn đang muốn suy nghĩ kỹ cho cái tình yêu này chăng? Đấy cho nên là em cũng phải tìm hiểu thêm bởi vì cái lý do là chưa có vốn ấy mà nó cũng không phải là lúc nào cũng hoàn toàn là đúng cái lý do đấy. Mà nó có thể là ẩn chứa đằng sau cái đấy. Còn là những cái lo lắng những cái băn khăn khác, chị nghĩ là nếu em rất yêu cô ấy và muốn tiến đến hôn nhân ấy mà. Thì mình phải tìm hiểu xem là cô ấy còn có những suy nghĩ gì khác hay không đối với cái cuộc hôn nhân này.
    Xem thêm chủ đề: cua so tinh yeu, ly hon, ngoai tinh, gia dinh, hanh phuc, ket hon, hon nhan, vo chong, tinh yeu gioi tinh, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - CSTY: Vợ quyết bỏ vì chồng ngoại tình

Share This Page